Báo Công An Đà Nẵng

“Bóng ma học đường” ở xã Đắc Buk So

Thứ tư, 22/01/2014 10:55

(Cadn.com.vn) - Liên tục từ tháng 4-2012 cho đến cuối năm 2013, có một đối tượng thường xuyên vào Trường THCS Đắc Buk So (xã Đắc Buk So, H. Tuy Đức, Đắc Nông) dùng vũ lực cưỡng đoạt tiền của một số em học sinh. Tình trạng trên đã gây nên tâm lý hoang mang, lo sợ đối với không ít giáo viên và học sinh của nhà trường. Không thể để hành vi phi pháp này lộng hành, đồng thời bảo vệ sự yên bình trong môi trường sư phạm, CAH Tuy Đức đã điều tra rõ hành tung của “bóng ma học đường” này.

Theo đó, ngày 20-1, Cơ quan CSĐT CAH Tuy Đức đã khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam Vũ Văn Sơn (1997, trú thôn 3, xã Đắc Buk So) về hành vi cướp giật tài sản và cưỡng đoạt tài sản. Kết quả điều tra cho thấy, tuy còn nhỏ tuổi nhưng Sơn không chịu học hành lại hay gây gổ, đánh nhau nên đối với các bạn cùng trang lứa (nhất là các em học sinh) thì Sơn là một tay “đàn anh” đáng sợ. Chính cái mác “đàn anh” nên từ tháng 4-2012 đến cuối năm 2013, Sơn thường xuyên vào Trường THCS Đắc Buk So cướp tiền các học sinh, từ 10.000 đồng đến 50.000 đồng. Nếu học sinh nào không cho sẽ bị Sơn đe dọa hoặc hành hung bất cứ lúc nào.

Vũ Văn Sơn tại CAH Tuy Đức.

Điển hình là vào ngày 26-10-2013, nhân lúc ra chơi, Sơn vào trường THCS Đắc Buk so “xin đểu” tiền của em Huỳnh Thanh Bảo (học sinh lớp 9), khi thấy Bảo có đeo sợi dây chuyền vàng, hắn liền xin nhưng Bảo không cho nên bị cậu ta đánh, giật dây chuyền. Không dừng lại ở đó, khi thấy em Phùng Thị Thùy Dung (học sinh lớp 9) đi học về, Sơn chặn lại xin tiền nhưng Dung không cho nên Sơn đe dọa buộc em Dung phải “nộp” 20.000 đồng.

Cũng qua xác minh, Vũ Văn Sơn từng là học sinh của Trường THCS Đắc Buk So nhưng do ham chơi và không được gia đình giáo dục sát sao nên Sơn đã bỏ học và trượt dài với những việc làm phạm pháp. Mặc dù nhà trường đã nhiều lần có biện pháp giáo dục, cũng như tìm cách phối hợp với phụ huynh học sinh tìm cách uốn nắn cậu học trò cá biệt này nhưng phía gia đình tỏ thái độ bất hợp tác. Để xảy ra vụ việc đau lòng của Vũ Văn Sơn như hôm nay, rõ ràng một phần trách nhiệm thuộc về phía gia đình đã không quản lý sát sao con em mình. Đây cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh đối với những bậc làm cha làm mẹ, đừng vì cuộc sống mưu sinh mà quên đi trách nhiệm giáo dục con cái.

Hồng Long