Báo Công An Đà Nẵng

Brazil thảm bại: Tại ai?

Thứ năm, 10/07/2014 07:40

(Cadn.com.vn) - Không có bất kỳ đội bóng nào là bất khả chiến bại, thậm chí thất bại ê chề. Brazil hẳn nhiên không là ngoại lệ. Nên Brazil đã 5 lần vô địch thế giới thất bại trước Đức ngay trên sân nhà cũng là... bình thường.

Nhưng bất bình thường, phải nói là “kinh hoàng” khi Brazil phải đón nhận tỷ số thua đến 1-7. Quá nặng... Người ta đã nói đến chuyện Brazil không có sự phục vụ của Neymar, Silva dẫn tới thảm bại nhưng suy cho cùng, nếu có bộ đôi trên thì có lẽ Brazil cũng vậy, có chăng thì họ sẽ giảm được số bàn thua xuống 1-2 chẳng hạn. Đơn giản vì các cầu thủ Đức đã làm quá tốt phần việc của mình.

Hình ảnh bạc nhược của các cầu thủ Brazil.

15 phút đầu trận, các cầu thủ Đức khiến Brazil ức chế bằng lối đá cực kỳ hợp lý rồi “gài” đối thủ vào thế trận mà đội bóng Châu Âu giăng sẵn: những pha phản công chỉ 1, 2 chạm. Người Đức tự tin đến ngỡ ngàng bởi sau bàn thắng đầu tiên, họ dường như là chơi futsal, một thứ “đặc sản” của người Brazil. Những pha đan bóng như dạo chơi ngay trong vòng cấm địa chật hẹp của Brazil, dứt điểm ăn bàn theo đúng kiểu futsal. Nó cho thấy Đức đã tìm hiểu rất kỹ, xây dựng rất chi tiết kế hoạch mà họ biết sẽ thắng Brazil ở đâu, chỗ nào và mọi thứ hoàn toàn diễn ra theo ý mình khi mà Brazil đã rơi vào tình trạng hoang mang tột độ, mạnh ai nấy đá và chẳng biết trông chờ vào ai. Ngay cả một HLV lão làng như Scolari cũng choáng váng, chẳng biết phải điều chỉnh cái gì và như thế nào để gỡ lại thế trận.

Brazil thua thảm tại HLV Scolari khi ông mang đến World Cup một “đội quân Samba” quá tầm thường, quá thiếu phương án dự phòng cho Neymar hay Silva. Chẳng sai vì “Big Phils” là người có lỗi lớn nhất trong việc để Brazil thể hiện một diện mạo quá kém cỏi ở World Cup này. Một Brazil luôn sản sinh ra những tài năng bóng đá lại phải trông chờ vào những mẫu cầu thủ chỉ biết chạy hùng hục rất tầm thường như Hulk, Fred, Jo, Gustavo hay Fernandinho...

Chung quy là tại Brazil tất, họ thua xứng đáng. Nhưng cũng tại Đức đã chơi một trận hay và hợp lý.

Mai Hàn