Báo Công An Đà Nẵng

Brazil thua Đức tỷ số 1-7: Bàng hoàng

Thứ tư, 09/07/2014 07:11

(Cadn.com.vn) - Cú sốc quá lớn dành cho người Brazil khi đội bóng của họ để Đức vùi dập với tỷ số 1-7. Đây là thất bại thảm họa của Brazil, khiến cả thế giới bàng hoàng.

Không ai còn có thể nhận ra một đội tuyển Brazil với tư thế của chủ nhà, của ứng viên cho chức vô địch. Không Neymar tạo niềm cảm hứng trong những pha tấn công, không Thiago Silva lĩnh xướng hàng phòng ngự, Brazil chẳng khác gì một đội quân ô hợp. Để rồi, đứng trước người Đức, các học trò của HLV Scolari trở thành những đứa trẻ quá dễ bị bắt nạt.

Phải nhận đến 7 bàn thua trong một trận bán kết, Brazil đã tạo ra kỷ lục không thể buồn hơn. Trong lịch sử, người Brazil từng chứng kiến đội bóng của họ bị thủng lưới đến 5 bàn, đó là trước Ba Lan. Còn hôm nay, đất nước được mệnh danh là xứ sở bóng đá đã thua với tỷ số kỷ lục trong một trận bán kết.

Trở lại trận đấu, HLV Scolari quyết định chọn Bernard đá thay vị trí của Neymar (chấn thương). Trung vệ Dante được giao trọng trách lấp khoảng trống mà đội trưởng Thiago Silva để lại. Bên kia sân, Đức không có sự điều chỉnh nào so với đội hình ra sân trận tứ kết.

Nếu như người Đức đề cao sự thận trọng và nhập cuộc chậm thì chủ nhà Brazil đã lao lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Cách vào trận bằng thế công của chủ nhà đã tạo ra niềm hứng khởi cho những CĐV trên các khán đài. Thế nhưng, không ai có thể ngờ cái cách mà các học trò của HLV Scolari lao lên chẳng khác gì những con thiêu thân. Bởi, người Đức biết cách phát huy sự lợi hại của mình để khoét sâu vào những lỗ hỏng nơi hàng thủ chủ nhà.

Hàng thủ chơi như mơ ngủ đã khiến Brazil nhận bàn thua đầu tiên ở phút 11 sau cú đệm lòng của Thomas Mueller. Trong pha bóng này, không một hậu vệ nào của Brazil theo kèm Mueller và để anh thoải mái dứt điểm sau cú câu bóng của đồng đội từ chấm phạt góc bên cánh phải.  Đây là pha lập công thứ 5 của Mueller sau 6 trận ở World Cup 2014.

Những tưởng bàn thua giúp hàng thủ Brazil “tỉnh ngủ”, nhưng không, một lần nữa họ hớ hênh và để Đức nhân đôi cách biệt lên 2-0 vào phút 23 với pha dứt điểm của lão tướng Klose. Với bàn thắng này, Klose đã có 2 bàn thắng tại World Cup 2014 và anh vượt qua "Người ngoài hành tinh" Ronaldo (Brazil) để trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử World Cup.

CĐV Brazil trên các khán đài không hiểu điều gì đang xảy ra với đội bóng của họ khi Đức vượt lên dẫn 3-0 vào phút 25. Đội trưởng Lahm đã chuyền bóng cho Kroos dứt điểm cháy lưới thủ môn Cesar. Trong bàn thua này, một lần nữa hàng hậu vệ chủ nhà đã chơi lơi lỏng.

Viễn cảnh vỡ trận hiển hiện trước mắt chủ nhà Brazil. Và điều mà những ai yêu mến đội bóng vàng-xanh lo lắng đến rất nhanh. Đúng 1 phút sau bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0, chính Kross đã ghi bàn thắng thứ tư cho tuyển Đức. Trong bàn thua này, lỗi bắt đầu từ Fernandinho khi anh xử lý rườm rà và để mất bóng vào chân cầu thủ Đức ngay trước vòng cấm. Chủ nhà Brazil chính thức vỡ vụn vào phút 29 khi Khedira nâng tỷ số lên 5-0 cho Đức.

Chỉ trong vòng 18 phút, Brazil phải nhận đến 5 bàn thua và đó thực sự là một thảm họa. Hiệp hai trận đấu vì thế diễn ra trong sự vô vọng của nước chủ nhà.

HLV Scolari đã tung Ramires thế chỗ Hulk và Paulinho thay Fernandinho ngay đầu hiệp hai. Brazil lao lên tấn công kiếm tìm bàn thắng để gỡ gạc danh dự. Đức cũng chủ động nhường thế trận cho chủ nhà.

 Mọi thứ được xiết chặt lại, Brazil đá có vẻ yên tâm hơn và họ có những cơ hội rõ ràng để ghi bàn. Phút 52, Oscar dứt điểm quyết đoán nhưng thủ thành Neuer đã có pha cứu thua xuất sắc cho Đức. Tiếp đó, Paulinho liên tiếp có 2 pha dứt điểm đầy uy lực nhưng Neuer đều cản phá thành công.

Quá mải mê tấn công khi thế trận đã vỡ vụn, Brazil tiếp tục bị thủng lưới do dính đòn phản công của người Đức là điều phải đến. Vào các phút 70 và 79, cầu thủ vào thay người là Schuerrle lần lượt giúp Đức nâng tỷ số lên 6-0 rồi 7-0. Phải đến phút 90+1, Brazil mới tìm được bàn thắng danh dự nhờ công của Oscar.

Thất bại đau đớn 1-7, Brazil không biết có còn tâm trạng để đá trận tranh HCĐ. Còn với tuyển Đức, khỏi phải nói tinh thần của họ lên cao thế nào sau chiến thắng không tưởng này.

Đội hình thi đấu:

Brazil: Julio Cesar, Maicon, Dante, Luiz, Marcelo, Gustavo, Fernandinho (Paulinho 46’), Hulk (Ramires 46’), Oscar, Bernard, Fred (Willian 69’).

Đức: Neuer, Lahm, Boateng, Hummels (Mertesacker 46’), Howedes, Schweinsteiger, Khedira (Draxler 76’), Muller, Kroos, Ozil, Klose (Schurrle 58’).

Quang Hải