Báo Công An Đà Nẵng

Bức thư cảm động gửi bác sĩ của một cựu chiến binh

Thứ sáu, 11/12/2015 11:11

(Cadn.com.vn) - Cựu chiến binh Phùng Văn Long sau khi được đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng chẩn đoán, điều trị bệnh thuyên giảm đã viết những dòng cảm ơn đầy cảm động. Với bác, những năm tháng còn lại trong đời, có lẽ không bao giờ quên được sự tận tình, hết mình vì bệnh nhân mà các bác sĩ, y tá bệnh viện đã từng ngày, từng phút chăm lo sức khỏe cho mình.

"Thương người như thể thương thân/ Tinh thần chăm sóc bệnh nhân vui lòng/ Nhỏ nhẹ là việc rất cần/ Cầu thị khiêm tốn là điều khắc ghi". Đây là những câu thơ chứa đựng nỗi lòng bác Long đã gửi gắm đến bác sĩ Nguyễn Danh Hiền - Trưởng khoa Chăm sóc sức khỏe giảm nhẹ, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng và đội ngũ y bác sĩ nơi đây. Bác Long kể: Cách đây 5 tháng, khi vào thực hiện ca phẫu thuật tiền liệt tuyến, bác sĩ Hiền phát hiện tôi có tế bào ung thư. Bản thân tôi và gia đình lo lắng, suy nghĩ phải thực hiện ngay ca phẫu thuật để cắt bỏ tế bào nguy hiểm ấy.

Nhưng được sự tư vấn của bác sĩ Hiền, rằng phải kiên nhẫn xạ trị vì lý do tuổi cao, sức khỏe có hạn, tôi đã làm theo. Sau 3 tháng điều trị, bằng đức tính hài hòa, chuẩn mực của người thầy thuốc có tâm huyết với bệnh nhân, bác sĩ Hiền và y bác sĩ trong khoa đã tận tâm, tận lực điều trị, chăm sóc bệnh cho tôi. Đến nay, tế bào ung thư đã mất đi, trả lại cho tôi sức khỏe. Được chăm sóc, thăm hỏi bệnh tình từng ngày, không chỉ bản thân tôi mà tất cả những bệnh nhân đang điều trị nơi đây đều rất hài lòng về tinh thần phục vụ bệnh nhân của bác sĩ Hiền và đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện. Đó là tấm gương sáng của người lương y như từ mẫu mà Bác Hồ kính yêu lúc sinh thành đã căn dặn".

"3 tháng không phải là quá dài, nhưng với những tư vấn, thăm khám kịp thời cho bản thân tôi và những bệnh nhân khác, dù là những bệnh nhân cao tuổi, khó tính, hay cáu gắt, rất dễ kích động, bác sĩ Hiền và y bác sĩ nơi đây vẫn hết lòng điều trị, xem người bệnh như chính người thân của mình. Mong rằng, mỗi bác sĩ, y tá của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng sẽ mãi mãi giữ được hình ảnh đẹp ấy trong lòng bệnh nhân, từng bước xây dựng bệnh viện là bệnh viện tốt hàng đầu của cả nước", bác Long nói.

Công Hạnh