Báo Công An Đà Nẵng

Bức thư từ buồng giam số 7

Thứ hai, 09/02/2015 12:51

(Cadn.com.vn) - Những ngày tháng Chạp, không khí chuẩn bị Tết Ất Mùi 2015 cho phạm nhân tại Trại giam Nghĩa An (Tổng cục VIII, Bộ CA đóng tại Cùa, H. Cam Lộ, Quảng Trị) rộn ràng hẳn. Trong ấm áp tình đời, tình người ấy, chúng tôi bắt gặp nhiều hình ảnh, câu chuyện xúc động, trong đó có một bức thư đặc biệt. Cầm trên tay trang giấy kín chữ, từng nét đều qua mỗi dòng gọn gàng cho cảm nhận người viết bức thư này là người điềm tính, bao nhiêu từ là bấy nhiêu lời biết ơn đã được viết ra trong đêm cuối cùng thụ án để kịp gửi đến người mà phạm nhân gọi bằng tất cả sự trìu mến, tin yêu: “Cán bộ Tài”, tức Trung tá Lê Văn Tài, Trưởng Phân trại 1, Trại giam Nghĩa An.

Trung tá Tài xúc động trước bức thư phạm nhân T. gửi cho mình trước ngày mãn hạn tù.

Trung tá Lê Văn Tài cho biết, người gửi thư cho mình là anh N.H.T, quê Nghệ An. Là người vừa mãn hạn tù vào gần cuối năm 2014 sau thời gian chấp hành bản án hơn 4 năm tại Đội 18, Phân trại 1, Trại giam Nghĩa An về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Thư được gửi vào đúng ngày T. trút áo tù về đoàn tụ với gia đình. “Trước khi chuyển đến Trại, T. đã mang trong mình căn bệnh thế kỷ, sức khỏe lẫn tinh thần đều suy sụp”, Trung tá Tài nhớ lại. Tại Phân trại 1 hầu hết là phạm nhân nhiều tiền án, án dài năm và phạm trọng tội, một bộ phận phạm nhân bị nhiễm HIV. Thực ra, điều đáng sợ nhất của căn bệnh này là bị kỳ thị, ghét bỏ nên người bệnh mang tâm lý trốn tránh, tuyệt vọng, vứt bỏ mọi thứ, hệ lụy nghiêm trọng hơn. Chính vì thế, giáo dục, cải tạo những phạm nhân như T. là gian nan gấp bội phần phạm nhân sức khỏe bình thường khác, đặc biệt hoàn cảnh tù tội người bệnh ít có điều kiện tiếp cận và duy trì điều trị đối với căn bệnh này khiến họ sức khỏe yếu đi, chán chường, bất chấp, dễ vi phạm nội quy. Đối mặt với những trường hợp như vậy, cán bộ quản giáo không chỉ là người thầy giáo dục, uốn nắn tâm tính mà kiên trì với tình thương, sẻ chia như một người thân đối với phạm nhân. Sau một thời gian sống trong sự giúp đỡ, chân thành, ấm áp tình người, T. mới tin thực tế người bị bệnh như T. nếu có nghị lực, khỏe mạnh vẫn làm việc, sống có ích, nhiều người còn cống hiến nổi bật cho xã hội. T. bắt đầu hy vọng trở lại, quá trình cải tạo tiến bộ, tinh thần tốt nên sức khỏe T. chuyển biến khá hơn. Tất cả nhờ tình thương của những người quản giáo đã vực T. dậy sau nỗi cùng cực tuyệt vọng, mà gần gũi nhất là cán bộ Tài.

CBCS Trại giam Nghĩa An quyên góp ủng hộ phạm nhân.

“Cán bộ đã gần gũi, không xa lánh, phân biệt kỳ thị, động viên cháu trong những lúc ốm đau, bệnh tật, kể cả những lúc cháu vi phạm nội quy. Cán bộ gặp gỡ phân tích cho cháu thấy đúng sai...”, thư gửi có đoạn. Những dòng cuối của bức thư càng cho thấy T. rất xúc động, dành nhiều tình cảm cho người quản giáo: “Sau khi được trở về địa phương, cháu hứa với cán bộ Tài cháu sẽ chấp hành pháp luật, sống nốt phần đời ít ỏi còn lại sao cho nó tốt đẹp và ý nghĩa hơn. Nếu như cháu mất đi, vong linh cháu sẽ luôn về phù hộ cho cán bộ Tài”. “Về nhà, cháu ấy có điều kiện để chăm sóc sức khỏe, điều trị bệnh, tôi mong gia đình cũng luôn động viên cháu ấy, làm động lực cho cháu ấy vươn lên nghịch cảnh”, Trung tá Tài vẫn rất quan tâm.

Phạm nhân cũng đóng góp ủng hộ bạn tù hoàn cảnh khó khăn.

Được biết, Trại giam Nghĩa An đã 2 lần phát động chương trình phạm nhân viết thư xin lỗi, hầu hết phạm nhân tham gia, người gửi về cha mẹ, người gửi cho vợ con, người gửi chính cho bị hại và người thân bị hại. Trong mỗi bức thư ấy, phạm nhân thể hiện nỗi lòng hối hận, nhận ra lỗi lầm, dằn vặt mà mong muốn được thứ tha. Sự tử tế ấy đáng được ghi nhận, sẻ chia.

Trao quà Tết cho phạm nhân.

Chứng kiến Trung tá Tài cẩn thận cất giữ bức thư vào ngăn tủ, chúng tôi càng hiểu hơn những lời biết ơn mà T. đã dành cho ông. Ngay trong chuyến thăm Trại lần này, chúng tôi còn dõi theo một chương trình quyên góp đặc biệt tặng quà Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 cho phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nặng. Một sự động viên kịp thời, mang lại ấm áp tình đời cho người lầm lỗi. Đại tá Nguyễn Mạnh Hà, Phó Giám thị Trại cho biết 3 năm lại đây cứ vào dịp Tết Nguyên đán là phát động Quỹ Tấm lòng vàng, toàn bộ lực lượng cán bộ chiến sĩ đều nhiệt tình hưởng ứng, phạm nhân cũng đóng góp, mỗi người chút ít nhưng là cả tấm lòng của họ. Niềm vui, tin tưởng dường lan tỏa hơn...

Bài, ảnh: Bảo Hà