Báo Công An Đà Nẵng

Buồn chuyện con đường!

Thứ hai, 11/10/2021 09:40

- Sao buồn vậy Hai Xứ Nghệ?

Đoạn đường tiếp giáp với QL46 bị ngập cục bộ sau trận mưa lớn.

- Đang sống ở thành phố mà đường sá không bằng vùng nông thôn thì sao không buồn được!

- Sao có chuyện ngược đời vậy?

- Thì đấy! Tuyến đường nhựa liên xã từ QL46 (nối xã Nghi Ân, TP Vinh với xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) có nhiều đoạn đã xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt là đoạn gần 800m tiếp giáp với QL46. Mặt đường bị bong tróc, đá lởm chởm và xuất hiện nhiều “ổ gà” khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Trong đó, khoảng 50m đoạn đường tiếp giáp với QL46 gần như hư hỏng hoàn toàn, không có hệ thống thoát nước nên chỉ cần một trận mưa là cả đoạn đường chìm trong nước và trở thành những cái bẫy vô hình cho bất cứ ai đi qua đây. Đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra nên nhiều người dân đã chọn lối đi vòng dù xa hơn. Còn riêng những hộ sống ở khu vực đó thì nhiều năm nay phải chịu cảnh sống chung với ngập úng…

- Thế chính quyền địa phương nói sao Hai xứ Nghệ?

- Để sửa chữa lại tuyến đường cần số vốn lớn, trong khi ngân sách địa phương hạn hẹp, UBND xã Nghi Ân đã nhiều lần kiến nghị, đề xuất lên UBND TP Vinh trong những cuộc họp thường kỳ nhưng đến nay vẫn chờ phương án giải quyết. Theo lãnh đạo xã Nghi Ân, trước mắt xã sẽ làm mương thoát nước để giải quyết tạm thời tình trạng ngập úng.

- Bề Tui thiết nghĩ, chính quyền địa phương cần khẩn trương có biện pháp sửa chữa, khắc phục để người dân ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế cho Làng nghề hoa cây cảnh Kim Phúc.

Bề Tui