Báo Công An Đà Nẵng

Buôn cổ giữa lòng thành phố

Thứ sáu, 04/10/2013 11:59

(Cadn.com.vn) - Nằm về phía bắc TP Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc) khoảng 2km, buôn Akô Dhông huyền thoại nằm ẩn mình trong góc phố xanh tươi, yên tĩnh đã gây ấn tượng mạnh với khách du lịch...

Già làng Ama Hrin-người có công lớn trong việc khai sinh ra buôn Akô Dhông đã về với bến nước. Cách đây khoảng nửa thế kỷ, chàng thanh niên lực lưỡng Ama Hrin từ vùng đất Ma Đrắc (Đắc Lắc) vai đeo cung tên lặn lội hàng trăm cây số đi tìm vùng đất hứa, rồi thành lập buôn ở thung lũng xanh. Tại buôn mới, Ama Hrin học hỏi kinh nghiệm trồng cà-phê của người Pháp rồi truyền lại kỹ thuật cho người trong buôn. Ông cũng là người đặt ra hương ước như cấm thả heo ra đường, sống đoàn kết, mỗi nhà phải có nhà dài... để buôn Akô Dhông khang trang, văn minh hơn...

Nhà dài “khủng” trị giá 3 tỷ ở buôn Akô Dhông.

Nằm giữa lòng thành phố văn minh, nhộn nhịp nhưng người dân buôn Akô Dhông luôn ý thức phải giữ được nét truyền thống của  đồng bào. Du khách đến đây được ngắm những ngôi nhà dài, những cô gái, chàng trai trang phục truyền thống bên bến nước, thưởng thức tiếng cồng chiêng vang vọng... trong các khách sạn-nhà hàng; tiền sảnh khách sạn trưng bày đồ lưu niệm gắn với đời sống của người Ê Đê do chính người trong buôn làm... Bà Hlinh, một người dân trong buôn kinh doanh nhà hàng-khách sạn, xây ngôi nhà dài lớn dùng làm nơi đội cồng chiêng trong buôn đến biểu diễn cho du khách.

Trang phục truyền thống trưng bày phục vụ khách tham quan.

Chị Julia, khách du lịch Anh chia sẻ: “Mình đến phố núi du lịch, được nghe câu nói truyền miệng của người dân bản địa “chưa đến Akô Dhông là chưa đến Buôn Ma Thuột” nên cũng đến tham quan cho biết. Quả thật buôn Akô Dhông xanh đẹp, lưu giữ nhiều giá trị văn hóa của buôn cổ. Đến Akô Dhông, mình như được hòa mình vào thiên nhiên thơ mộng..., còn người dân sống thân thiện, hòa đồng với khách. Sau chuyến đi này mình sẽ giới thiệu cho bạn bè đến đây”.

Bài, ảnh: Hữu Phúc

Theo ông Trần Đăng Bắc, Phó Chủ tịch UBND P. Tân Lợi (TP Buôn Ma Thuột): Nhiều năm qua, người dân Akô Dhông sống bằng nghề trồng cà-phê, kinh doanh đồ lưu niệm phục vụ khách du lịch nên cuộc sống khá giả, bên cạnh đó có nhiều người làm bác sĩ, kỹ sư, công chức Nhà nước... Buôn Akô Dhông xanh đẹp nên thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan. Đây cũng là buôn hùng mạnh, phát triển nhất trong số 33 buôn ở Đắc Lắc.