Báo Công An Đà Nẵng

Buôn ma túy để đánh bạc

Thứ tư, 25/05/2016 10:46

(Cadn.com.vn) - Bị bắt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, nhưng do đang mắc bệnh nên Đặng Quang Vũ (1976, trú tổ 9, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) được tại ngoại để chữa trị. Lợi dụng điều đó, Vũ đã trốn khỏi địa phương và bị CAQ Hải Châu phát lệnh truy nã. Trong thời gian trốn tránh pháp luật, Vũ tiếp tục hoạt động mua bán ma túy manh động hơn. Đầu tháng 5-2016, Vũ bị TS Phòng CSMT CATP bắt giữ.

Nhìn khuôn mặt, cộng với cặp kính cận và thân hình khá “đồ sộ”, hẳn nhiều người lầm tưởng Đặng Quang Vũ là một trí thức hoặc ít ra cũng là người có ăn học đàng hoàng, tử tế, chứ chẳng ai nghĩ “người như thế kia” lại là đối tượng có “số má” trong giới giang hồ. 40 tuổi, Vũ mất hết 13 năm trong tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Ra trại chưa đầy 1 năm, Vũ lại tiếp tục phạm tội và nhận án 3 năm về tội “Trộm cắp xe máy”. Thụ án lần này xong, những tưởng Vũ sẽ cải tà quy chính, tìm về con đường sáng để làm lại cuộc đời, hay ít ra cũng là cơ hội để Vũ có thời gian chăm lo sức khỏe bản thân, chữa trị dứt điểm căn bệnh tim mạch. Vậy nhưng với Vũ, những điều “vặt vãnh” trên không đáng bận tâm bằng việc làm thế nào để nhanh chóng có tiền, thỏa mãn niềm đam mê... đỏ đen. Và một lần nữa, Vũ tìm đến giải pháp là mua bán trái phép chất ma túy. Tháng 9-2015, trong một lần đi giao “hàng” cho con nghiện, Vũ bị CAQ Hải Châu bắt quả tang. Tuy nhiên, xét thấy sức khỏe Vũ có vấn đề, cần phải nhanh chóng điều trị nên CQĐT chờ sau khi khỏi bệnh sẽ áp dụng các biện pháp điều tra tiếp theo. Lợi dụng thời gian này, Vũ trốn khỏi địa phương, buộc CAQ Hải Châu phải ra quyết định truy nã.

Đặng Quang Vũ và Nguyễn Hậu.

Với “kinh nghiệm” hoạt động của bản thân, cộng với quá trình học hỏi được một số thủ thuật, chiêu thức của các bạn tù, sau khi trốn khỏi địa phương, Vũ tìm đến ẩn mình tại các địa bàn giáp ranh giữa Đà Nẵng và Quảng Nam như Điện Bàn, Hội An, Duy Xuyên..., nơi ít ai biết đến y và nhanh chóng thiết lập đường dây phân phối ma túy tại đây. Chỉ sau thời gian ngắn, Vũ liên tiếp kết nối với các đối tượng người trong và ngoài khu vực; một mặt để tìm nguồn “hàng”, mặt khác để mở rộng địa bàn hoạt động và “đại lý” phân phối cho mình. Vũ nhanh chóng trở thành đầu mối phân phối “hàng” cho các đối tượng tại Đà Nẵng. Cũng vì thế mà tiếng tăm của Vũ nhanh chóng nổi lên trong giới buôn “hàng trắng”, khi mà bất cứ thời điểm nào y cũng có thể đáp ứng được nguồn “hàng” lớn, đa dạng về chủng loại nếu cần.

Biết bản thân mình không thể trực tiếp ra mặt giao “hàng” cho các “đại lý” vì đang phải trốn lệnh truy nã, vì vậy, vào tháng 2-2016, để thuận lợi cho việc giao dịch, Vũ thu nhận một “chân rết” cực kỳ thân cận là Nguyễn Hậu (1994, quê xã Đại Lãnh, H. Đại Lộc, Quảng Nam). Để tránh sự chú ý của cơ quan chức năng cũng như người dân, Vũ không bao giờ ở quá một ngày tại một nơi cố định. Khi thì ở cùng phòng trọ của Hậu tại Hội An, hôm sau lại chuyển qua Điện Bàn, qua ngày khác lại vào Duy Xuyên... Hơn nữa, trong quá trình hoạt động, Vũ chỉ liên lạc với các đối tượng qua điện thoại. Khi đã hoàn thành việc giao dịch, Vũ chỉ đạo cho Hậu trực tiếp cầm “hàng” ra Đà Nẵng giao cho đối tác, hoặc có thể hẹn đối tác vào các địa bàn giáp ranh giữa Đà Nẵng - Quảng Nam để giao.

Ngày 3-5, trong một lần đi giao ma túy, Nguyễn Hậu bị lực lượng BĐBP thành phố kiểm tra, phát hiện và bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ gồm 500 viên thuốc lắc, 50g ma túy đá và 50g ketamine (còn gọi là hàng khay). Khi “chân rết” thân cận bị bắt giữ, không giống với các đối tượng khác là sẽ nằm im nghe ngóng, chờ cho tình hình lắng lại mới tiếp tục hoạt động, Vũ lại trực tiếp ra mặt giao “hàng” ngay sau đó.

Tang vật vụ án.

Đại úy Đoàn Thị Kim Ngân - Đội phó Đội 3, Phòng CSMT CATP Đà Nẵng, người trực tiếp tham gia đấu tranh, truy bắt Đặng Quang Vũ cho biết: Khi nắm được thông tin Vũ vừa nhận về một lô “hàng” lớn và đang tìm cách “xả” sớm, trong khi đó “chân rết” thân cận nhất vừa bị bắt nên rất có thể Vũ sẽ trực tiếp đi giao dịch, vì vậy lãnh đạo Phòng CSMT CATP đã chỉ đạo TS giám sát di biến động của đối tượng từ khu vực TX Điện Bàn ra địa phận giáp ranh Đà Nẵng. Đến 23 giờ 10 ngày 5-5, khi Vũ chạy đến khu vực đường Ngô Gia Tự, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu thì cũng là lúc các TS Đội 3 Phòng CSMT CATP bắt quả tang. Tang vật thu giữ gần 300 viên thuốc lắc, khoảng 70g ma túy đá cùng một số vật chứng khác có liên quan.

Tại CQĐT, Vũ khai nhận y có niềm đam mê rất lớn là cờ bạc (bằng hình thức xóc đĩa), cá độ bóng đá. Vũ nói có thể ngồi cả ngày lẫn đêm tại sòng bạc mà không hề hấn gì, trong khi bản thân đang mắc bệnh khá nặng. Cũng chính đam mê này mà tất cả tiền kiếm được từ việc buôn bán ma túy, Vũ đều “nướng” sạch vào sòng bạc. “Có thể do đang cần một số tiền lớn để trả nợ nên Vũ mới bất chấp, manh động và liều lĩnh như vậy” - Đại úy Ngân nói thêm.

Doãn Nguyên Hưng