Báo Công An Đà Nẵng

Buôn ma túy vì... sĩ diện?

Thứ sáu, 08/04/2016 10:48

(Cadn.com.vn) - Mẹ mất, cha không biết bỏ đi đâu, người quen thân thích cũng chẳng ai quan tâm chăm sóc nên học hết lớp 9, Ngô Quốc Trung (1993, trú tổ 42, P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) phải một mình bươn chải, tự lập. Không nghề nghiệp, bằng cấp, lại không có chí vươn lên, Trung sớm bị các đối tượng lêu lổng trang bị cho những kiến thức, kinh nghiệm “thực tế” ở những tụ điểm ăn chơi trên địa bàn thành phố. Vậy nên Trung xin vào làm việc tại các quán bar để vừa có tiền trang trải cuộc sống, lại thuận lợi cho những buổi tụ tập của đám bạn. Làm việc một thời gian, Trung phát hiện nhu cầu về “hàng lắc”, “hàng đá” của giới trẻ, nhất là đám thanh niên vô công rỗi nghề như nhóm bạn của Trung tại đây khá lớn, trong đó phải kể đến cô “người yêu” của Trung, hiện cũng đang làm việc tại đây. Thế rồi không khó để Trung bắt mối và trực tiếp cung cấp, đáp ứng nguồn “hàng”. Từ khi chuyển qua hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, Trung nghỉ việc tại quán bar để tập trung cho “công việc” mới.

Tháng 2-2016, qua công tác nắm tình hình, TS Phòng CSMT CATP Đà Nẵng phát hiện dấu hiệu nghi vấn nên lập hồ sơ đưa Trung vào tầm ngắm. Tuy nhiên, là đối tượng mới “vào nghề”, nguồn “hàng” chưa ổn định, lại chưa thể lôi kéo được số lượng lớn con nghiện đến với mình nên Trung hoạt động cầm chừng, chỉ lấy số lượng nhỏ, đủ cho mình và người yêu dùng, đồng thời kiếm lời theo kiểu cò con. Trong tháng 3-2016, do lực lượng CSMT trên địa bàn tăng cường công tác đấu tranh, phá nhiều chuyên án, vụ án lớn, trong đó phải kể đến vụ bắt đối tượng Trịnh Quang Phú (1990), tổ 39A, P.An Hải Bắc (Q. Sơn Trà), đối tượng chuyên cung cấp “hàng” cho Trung nên y đã tạm nghỉ, một mặt là để nghe ngóng tình hình, mặt khác là tìm đầu mối cung cấp ma túy mới.

Ngô Quốc Trung và tang vật vụ án.

Trong thời gian tạm ngừng hoạt động, tiền bạc không có, trong khi nhu cầu sử dụng ma túy, thói quen ăn chơi phung phí của mình và người yêu thì ngày càng tăng lên nên Trung quyết định làm liều. Sau khi liên hệ được với đối tượng cung cấp “hàng” ở TPHCM, Trung bán luôn chiếc xe máy đang sử dụng, dồn một số tiền khá lớn để mua ma túy và đưa về Đà Nẵng. 20 giờ 10 ngày 5-4, Trung từ phòng trọ ở tổ 47, P. Chính Gián (Q. Thanh Khê) đi giao ma túy cho con nghiện, khi đến ngã tư Hùng Vương - Lý Thái Tổ thì bị tổ TS Phòng CSMT CATP ập đến khống chế. Kiểm tra nhanh, TS thu giữ trong người Trung 8 viên thuốc lắc và 1 gói ma túy “đá”. Khám xét phòng trọ của Trung, TS phát hiện thêm 440 viên thuốc lắc và 3 gói ma túy “đá” cùng một số tang vật liên quan...

Tại CQĐT, Trung thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Lý giải cho việc vì sao lại tiếp tục hoạt động mua bán trái phép chất ma túy khi đã nghỉ được một thời gian, Trung cho biết: “Là thằng đàn ông mà hằng ngày phải xin người yêu từng đồng để tiêu thì không thể được, lòng tự trọng không cho phép em làm như vậy!”. Và cũng chính vì “lòng tự trọng” cao như thế nên giờ đây, Trung đang phải đối mặt với những hình phạt nghiêm minh.

D.N.H