Báo Công An Đà Nẵng

Ca sĩ Quang Hào: "Dòng nhạc Bolero như mạch ngầm trong tôi"

Thứ bảy, 07/06/2014 09:49

 

(Cadn.com.vn) - Ca sĩ Quang Hào, giải nhì Sao Mai 2005, cho biết anh vẫn theo đuổi dòng nhạc dân gian và sẽ làm mới hình ảnh của mình với những bản tình ca Bolero. "Từ nhỏ, tôi đã nghe nhạc Bolero và những giai điệu này như mạch ngầm chảy trong tôi", Quang Hào nói.

Tối 15-6, lần đầu tiên Quang Hào sẽ kết hợp với danh ca hải ngoại Giao Linh trong minishow "Hình như... Bolero" - chương trình số 2 trong chuỗi minishow "Hình như..." do Công ty TNHH Truyền thông giải trí Cánh Cung (CanhCung Media) tổ chức tại Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh. Quang Hào sẽ thể hiện các tuyệt phẩm Bolero vang bóng một thời như: Chuyện tình thiếu nữ tên Thi, Một lần dang dở, Sao em nỡ đành quên, Ngày đá đơm bông, Dạ cổ hoài lang... và sẽ cùng "Nữ hoàng sầu muộn" Giao Linh song ca những bản: Sầu tím thiệp hồng, Đừng nói xa nhau...

Từ ca sĩ hát dòng dân gian, với minishow "Hình như... Bolero", Quang Hào muốn khán giả biết đến hình ảnh một Quang Hào mới?

Ca sĩ Quang Hào (Ảnh do nhân vật cung cấp)

* Khán giả đã quen với hình ảnh Quang Hào chuyên hát dòng nhạc dân gian, nhưng chưa quen với việc Quang Hào hát dòng nhạc trữ tình, Bolero. Từ nhỏ, tôi đã nghe nhạc Bolero và những giai điệu này như mạch ngầm chảy trong tôi. Khi CanhCung Media đặt vấn đề tổ chức minishow "Hình như... Bolero", tôi cảm thấy rất hào hứng vì đây sẽ là dịp để hát những ca khúc mà mình yêu thích. Cũng có thể nói rằng, Quang Hào muốn làm mới hình ảnh của mình hơn bằng cách mang sự tươi trẻ vào nhạc Bolero, với hy vọng sẽ cống hiến cho khán giả Đà Nẵng một không gian âm nhạc đầy cảm xúc.

Với khách mời là ca sĩ Giao Linh, đây là sự giao thoa giữa hai thế hệ?

* Từ nhỏ, tôi đã nghe cô Giao Linh hát với giọng ca chất chứa cảm xúc. Được song ca với cô là niềm vinh dự của một ca sĩ thuộc thế hệ 8X như Quang Hào và có thể xem đây là sự giao thoa giữa hai thế hệ. Thật ra, tôi cũng lo ngại vì chưa bao giờ hát cùng cô Giao Linh nên không biết trên sân khấu "Hình như...", mình sẽ thể hiện như thế nào khi đứng bên cạnh một nữ danh ca. Song, tôi nghĩ rằng, những người có tâm hồn và yêu thích dòng nhạc xưa thì sẽ dễ có sự đồng điệu, hòa quyện.

 Cũng có ý kiến cho rằng, hát nhạc xưa (trong đó có dòng nhạc Bolero) là thể hiện đẳng cấp của ca sĩ. Anh nghĩ thế nào về điều này?

* Tôi không nghĩ như vậy, điều quan trọng là chất giọng có phù hợp với nhạc xưa hay không, chứ không phải bất kỳ ca sĩ nào cũng có thể hát được nhạc xưa. Ẩn chứa trong sự đơn giản, mộc mạc của nhạc Bolero là những nỗi niềm. Những bản nhạc Bolero hầu hết là những câu chuyện, người kể chuyện phải chìm sâu vào cảm xúc thì mới kể câu chuyện một cách có hồn và chinh phục được người nghe. Bản thân Quang Hào chuyên hát nhạc dân gian nên rất thuận lợi trong việc xử lý luyến láy trong các ca khúc nhạc Bolero.

Có nhiều lúc Quang Hào hát nhạc nhẹ. Vậy đâu là hướng đi lâu dài của anh?

* Trước Sao Mai 2005, tôi chuyên hát nhạc nhẹ, khi dự giải Sao Mai thì chọn dòng nhạc dân gian và dòng nhạc này gắn với hình ảnh của tôi từ đó. Đây sẽ vẫn là hướng đi của tôi, bên cạnh dòng nhạc xưa.

Với ca sĩ có thể hát được nhiều dòng nhạc như vậy thì có khó khăn khi lựa chọn hướng đi không?

* Đây là điều khó khăn và rào cản rất lớn đối với Quang Hào. Khi hát được nhiều dòng nhạc thì mình cứ bị phân tâm trước một ca khúc hay. Tuy nhiên, rồi mình cũng phải chọn con đường đi phù hợp nhất chứ không thể lan man được. Nhưng nếu có dịp được thể hiện những ca khúc nhạc nhẹ thì tôi cũng sẽ không ngại. Nói như thế thì mình có tham lam không nhỉ? (cười).

Hai năm từ Hà Nội về "an cư lạc nghiệp" tại Đà Nẵng, anh có một liveshow và sắp có một minishow tại thành phố biển này. Điều đó đánh dấu sự thành công của anh?

* Liveshow "Về dưới mái nhà" diễn ra vào tháng 4-2013 tại Nhà hát Trưng Vương là thành công lớn, đánh dấu chặng đường âm nhạc 10 năm của Quang Hào. Giới chuyên môn, đồng nghiệp trong nước đã biết đến liveshow này và chúc mừng Quang Hào. Song, mình không thể "ngủ quên trong chiến thắng" mà phải nỗ lực không ngừng. Minishow "Hình như... Bolero" sắp tới sẽ là một trong nhiều minishow khác của Quang Hào tại Đà Nẵng. Mình càng chín chắn, càng có những trải nghiệm trong âm nhạc, trong cuộc sống thì mình sẽ hát dòng nhạc trữ tình, Bolero hay hơn.

Nhưng về Đà Nẵng, anh có thấy mình thiệt thòi hơn so với các ca sĩ khác ở hai đầu đất nước không?

* Quả thật thị trường âm nhạc ở Đà Nẵng khác rất nhiều so với ở Hà Nội và TPHCM, ít có sân khấu để ca sĩ thể hiện mình và đến gần với công chúng hơn, nên sự thiệt thòi là hiển nhiên. Nhiều người nói với tôi rằng, làm nghệ thuật ở Đà Nẵng thật khó! Bản thân tôi cũng phải thường xuyên có những dự án âm nhạc hoặc tham gia các chương trình tại Hà Nội hoặc TPHCM để giữ tên tuổi của mình.

Có bao giờ anh nản lòng và hối hận về quyết định của mình không?

* Thật sự cũng có những lúc nản lòng lắm. Người nghệ sĩ cần môi trường thuận lợi về nghệ thuật để làm việc và phát triển. Nhưng tôi không hối hận về quyết định của mình. Đơn giản vì dường như tôi "mắc nợ" Đà Nẵng, "mắc nợ" tình đất và người nơi đây. Hơn nữa, ngoài Quảng Nam thì Đà Nẵng cũng là quê hương của tôi. Tôi là đứa con xa quê hương nhiều năm trở về thì chẳng lẽ lại ra đi. Tôi sẽ sớm ra mắt khán giả Đà Nẵng và cả nước những dự án âm nhạc mới. Hy vọng sẽ được mọi người đón nhận và ủng hộ.

 Xin cảm ơn Quang Hào!

Hà Phương Thảo
thực hiện