Báo Công An Đà Nẵng

Ca sĩ Vũ Thắng Lợi: Không ngại chinh phục con đường khó

Thứ tư, 22/10/2014 09:15

(Cadn.com.vn) - Bước vào sự nghiệp ca hát với giải nhì Sao Mai 2011, Vũ Thắng Lợi được biết đến như làn gió mát của dòng nhạc thính phòng khi mang cách hát mới, hơi thở mới cho các ca khúc nhạc đỏ. Anh gọi đây là con đường khó nhưng vẫn quyết tâm chinh phục, với tình yêu âm nhạc cháy bỏng của mình.

Vũ Thắng Lợi tạo sự bất ngờ cho khán giả thủ đô khi anh xuất hiện trong chương trình In the Spotlight (Tâm điểm âm nhạc) số 7 mang chủ đề “Người Hà Nội” vào tháng 7-2013 và số 8 với chủ đề “Giai điệu Tổ quốc” vào tháng 12-2013... Trưởng thành từ giải Sao Mai 2011, nhưng hai năm sau, cái tên Vũ Thắng Lợi dường như vẫn khá mới mẻ với công chúng. Đó cũng là điều tất yếu bởi một ca sĩ dòng nhạc thính phòng không dễ nhanh chóng được khán giả thật sự biết đến, nhất là khi thành danh sau các tên tuổi lớn như: Trọng Tấn, Đăng Dương... Hai năm bước ra từ giải Sao Mai là khoảng thời gian Vũ Thắng Lợi không ngừng học hỏi, tiếp tục trau chuốt giọng hát của mình, để rồi anh được đứng chung sân khấu với Hồng Nhung, Mỹ Linh, Trọng Tấn, Quang Dũng và các ca sĩ trẻ Uyên Linh, Nguyên Thảo trong chuỗi chương trình âm nhạc chất lượng cao In the Spotlight. “Được biểu diễn chung với những nghệ sĩ đã thành danh, lại được hát trong một chương trình nghệ thuật bài bản, cùng sự hỗ trợ của cả dàn nhạc chuyên nghiệp, tôi rất xúc động và cảm thấy mình may mắn”, Vũ Thắng Lợi tâm sự.

Ca sĩ Vũ Thắng Lợi trong đêm nhạc “Hình như... chỉ là giấc mơ” tại Đà Nẵng, tháng 8-2014.

Nghe Vũ Thắng Lợi hát Tình ca (Hoàng Việt), Hà Nội niềm tin và hy vọng (Phan Nhân), Bài ca Hà Nội (Vũ Thanh), Giai điệu Tổ quốc (Trần Tiến), Cảm xúc tháng mười (Nguyễn Thành), Những ánh sao đêm (Phan Huỳnh Điểu)..., cảm nhận nội lực giọng hát của anh không hề trẻ so với lời giới thiệu anh là “ca sĩ trẻ”. Việc sở hữu giọng nam cao, âm vực rộng, cùng với cách xử lý theo hướng thính phòng - trữ tình mang lại lợi thế cho anh trong việc làm mới những ca khúc đi cùng năm tháng. Qua tiếng hát của Vũ Thắng Lợi, khán giả thấy những ca khúc cách mạng vừa quen, vừa lạ. Quen, bởi lời ca, giai điệu cũ; lạ, bởi những bản phối hoàn toàn mới, cách hát cũng nhẹ nhàng, hiện đại hơn nhưng không kém phần sâu lắng và hào sảng.

Sinh ra ở dải đất miền Trung nắng gió, trong gia đình lại không có ai theo nghệ thuật, Vũ Thắng Lợi tự nhận đây là một trong những khó khăn của mình. “Bố mẹ tôi đều cao tuổi, một mình tôi tự tìm đường đi cho mình. Nhưng may mắn tôi được sự trợ giúp của các thầy cô và những người bạn”, anh chia sẻ. Vũ Thắng Lợi cũng luôn cho rằng, anh đã gặp nhiều may mắn, như việc được đứng trên các sân khấu lớn, được đón nhận tình cảm yêu mến của nhiều người; ngay cả giải nhì Sao Mai 2011 cũng là điều may. “Đó là động lực để tôi cố gắng tạo dựng sự nghiệp và sống được trong lòng công chúng, chứ nếu đoạt giải nhất thì có khi tôi đã hài lòng với chính mình rồi chăng!”, Vũ Thắng Lợi nói vui.

Từ TP Vinh (Nghệ An) ra Hà Nội lập nghiệp, tốt nghiệp Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội, lại theo đuổi dòng nhạc thính phòng vốn kén khán giả, Vũ Thắng Lợi cũng hiểu rằng con đường đi của mình sẽ không ít chông gai. Album đầu tay của Vũ Thắng Lợi mang tên “Tình ca” ra mắt vào tháng 4 năm nay cùng với một đêm nhạc riêng ở Hà Nội được giới chuyên môn đánh giá cao. Album là sự khẳng định phong cách của anh: thính phòng - trữ tình, với 8/9 ca khúc là những bản “nặng ký”, thuộc hàng kinh điển, mẫu mực trong nền âm nhạc cách mạng Việt Nam: Ca ngợi Hồ Chủ tịch (Văn Cao), Tình ca (Hoàng Việt), Tình ca (Phạm Duy), Hà Nội niềm tin và hy vọng (Phan Nhân)... Vũ Thắng Lợi cho biết, anh không bị áp lực phải làm mới mình, mà chỉ muốn theo đuổi những gì mình yêu thích. “Được sống với đam mê, được thực hiện ước mơ ca hát đã là niềm hạnh phúc đối với tôi rồi”, Vũ Thắng Lợi nói.

Là khách mời trong minishow “Hình như... chỉ là giấc mơ” của ca sĩ Uyên Linh tại Đà Nẵng vào cuối tháng 8 vừa qua, Vũ Thắng Lợi được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Các ca khúc Bình yên (Quốc Bảo), Tình em (Huy Du), Xanh bạc mái đầu (nhạc: Đức Trí, lời: Hà Quang Minh), Cô đơn (Nguyễn Ánh 9) mang đến một không gian âm nhạc nhiều sắc màu và xúc cảm cho khán giả thành phố biển. Vũ Thắng Lợi đang ấp ủ dự định một album và một đêm nhạc riêng thứ hai. Anh nói rằng, để thực hiện được điều này, anh phải nỗ lực rèn luyện kỹ thuật thanh nhạc hơn nữa, để hát thật hay và không phụ sự kỳ vọng của những người yêu mến mình. Vũ Thắng Lợi vẫn đang đi trên một con đường khó giữa thị trường âm nhạc Việt xô bồ. Anh là một trong những nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ đang miệt mài khẳng định giá trị nghệ thuật chân chính luôn bền vững trong lòng công chúng.

Hà Phương Thảo