Báo Công An Đà Nẵng

Cái chết bí ẩn của thiếu phụ bị trầm cảm

Thứ năm, 10/07/2014 11:00

(Cadn.com.vn) - Nhận được tin vợ là bà Lê Minh L. "tử nạn" dưới ao làng, ông Giảm Viết B. chỉ ra nhìn trong chốc lát rồi trở về quán tạp hóa của vợ để bán card điện thoại cho khách. Chính thái độ dửng dưng của ông B. trước cái chết bất thường của người vợ khiến cho người dân đặt ra các nghi vấn xung quanh vụ việc này.

Vụ việc xảy ra tại xóm 7, xã Đà Sơn, H. Đô Lương (Nghệ An) trôi qua đã hơn 2 tuần, song người dân địa phương vẫn không ngớt xôn xao bàn tán về sự ra đi đường đột của bà Lê Minh L. Hôm đó, vào khoảng 5 giờ ngày 24-6, người dân tá hỏa khi phát hiện một xác người nằm dưới ao nước ven đường. Ngay sau đó, danh tính người bị nạn được nhận dạng là bà Lê Minh L. Thi thể bà L. nằm dưới ao ở tư thế nghiêng, một nửa người nổi lên trên mặt nước, mực nước chỉ cao khoảng 20cm. Trên bờ là chiếc xe đạp mini màu xanh là phương tiện bà L. hay đi lại.

Sự việc nhanh chóng được trình báo lên cơ quan chức năng. Tuy nhiên, vì lý do bà L. có tiền sử bị bệnh trầm cảm nên mọi người cứ nghĩ rằng bà đã quyên sinh, người nhà không yêu cầu cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi. Và cũng rất nhanh, chiều cùng ngày gia đình đã hoàn tất các thủ tục nhập liệm, đưa xác bà L. về quê chồng ở H.  Thanh Chương mai táng theo phong tục địa phương.

Hiện trường nơi phát hiện thấy thi thể bà L.

Được biết, bà L. quê ở Quảng Bình, còn ông B. thì quê ở Thanh Chương. Cặp vợ chồng này đã có 2 mặt con, một trai một gái. Do không có nơi cư trú ổn định nên hai vợ chồng bà thuê căn nhà gần mặt đường tại xã Đà Sơn (H. Đô Lương) của một cặp vợ chồng giáo viên đã về hưu để sinh sống. Ông B. làm cán bộ bưu điện, còn bà L. mở quán tạp hóa ngay tại ngôi nhà thuê trọ.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, không khí trong gia đình trở nên nặng nề khi ông B. "trăng hoa" khiến cô bồ có bầu. Mỗi khi đi làm về ông lại kiếm cớ đánh đập vợ. Con bà L. cũng đối xử tệ bạc với mẹ mình. Người dân nơi đây cho biết, hai đứa con của bà L. đối xử với mẹ không ra gì. Người con gái lớn lấy chồng gần nhà nhưng những lúc mẹ ốm đau cũng chẳng đoái hoài gì đến. Người con trai thì "siêng ăn biếng làm", suốt ngày lêu lổng, ngửa tay đòi tiền tiêu xài, thậm chí còn chửi bới, đòi đánh cả mẹ.

Nói về sự ra đi đột ngột của bà L., chị M.- một người hàng xóm cho hay: "Chiều hôm trước khi xảy ra sự việc, tôi có sang nhà bà L. chơi, bà ấy còn tâm sự rằng mấy tháng nay vợ chồng xảy ra nhiều mâu thuẫn. Vì cặp bồ dẫn đến có bầu nên chồng bà bị cơ quan đình chỉ công tác. Về nhà ông ấy lại hắt hủi, đánh đập vợ không thương tiếc. Bà còn nói sẽ về quê chồng để báo cáo sự tình, đồng thời xin phép bố mẹ chồng để được về quê ngoại ở Quảng Bình một thời gian. Không thể ngờ bà lại ra đi đột ngột như vậy".

Thi thể bà L. được đưa về quê chồng mai táng.

Theo một vài người dân xóm 7 cho biết thì, bà L. là người sống rất đức độ, hiền lành, chan hòa với mọi người và hết mực thương yêu chồng con, có trách nhiệm với gia đình. Cái chết bất ngờ của bà L. khiến ai cũng thương xót. Tuy nhiên, họ tiếc thương bà L. bao nhiêu thì phẫn nộ với thái độ của bố con ông B. bấy nhiêu. Trong khi mọi người đang cố gắng vớt xác bà L. lên khỏi ao thì  ông B. chỉ đứng nhìn một tý sau đó về quán tạp hóa bán card điện thoại và đếm tiền, xem như không có chuyện gì xảy ra.

Theo những người dân có mặt tại hiện trường thì vụ việc này rất đáng ngờ bởi, mực nước trong ao nơi phát hiện thi thể chỉ sâu có 20 cm, và chỉ cách bờ có một đoạn ngắn, nạn nhân không có dấu hiệu bị uống nước... nên họ cho rằng đây có thể là một vụ án mạng rồi dựng hiện trường giả. Cái chết của bà L. hiện đang được dư luận hết sức quan tâm. Người dân nơi đây còn cho biết, trước khi xảy ra cái chết bất thường trên, gia đình bà có rất nhiều mâu thuẫn. Họ thường xuyên nghe gia đình bà to tiếng về chuyện tiền bạc và bồ bịch của ông B. "Mặc dù bà L. có tiền sử về bệnh trầm cảm, nhưng tôi tin bà ấy không thể làm cái việc dại dột như vậy được. Tôi nghĩ trong vụ việc này có một sự ẩn khuất gì đó. Chúng tôi rất mong cơ quan chức năng sớm tìm ra nguyên nhân cái chết để bà L. để bà được an lòng nơi chín suối"- chị M. bức xúc nói.

Đem những nghi vấn của người dân trao đổi với cơ quan CSĐT, Đại tá Phan Huy Tải, Trưởng CAH Đô Lương cho biết, khi nghe thông tin từ cơ sở báo cáo, lãnh đạo CAH đã cử cán bộ điều tra xuống hiện trường để xác minh làm rõ nguyên nhân cái chết của bà L. Qua công tác khám nghiệm hiện trường sơ bộ không thấy có bất cứ một dấu vết hay biểu hiện khác thường nào trên bề ngoài cơ thể nạn nhân. Theo gia đình cung cấp thông tin thì nạn nhân từng có biểu hiện bị bệnh trầm cảm, có khả năng quyên sinh để được giải thoát khỏi bệnh tật. "Gia đình nạn nhân đã xin không mổ tử thi, vì vậy cơ quan điều tra đã bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân về quê mai táng theo phong tục địa phương", đại tá Tải nói.

X.S