Báo Công An Đà Nẵng

“Cái chết” đã được báo trước

Thứ ba, 08/04/2014 08:35

(Cadn.com.vn) - Liverpool giành thắng lợi 2-1 trước West Ham, đồng nghĩa khoảng cách 17 điểm giữa họ với M.U được bảo toàn. Đây là thời khắc đánh dấu “Quỷ đỏ” thành Manchester chính thức trở thành cựu vương ở mùa giải này khi Premier League còn 5 vòng đấu nữa là kết thúc. “Cái chết” của M.U đã được báo trước.

Cuối mùa giải vừa qua, Sir Alex Ferguson chính thức nghỉ hưu và ông chọn David Moyes kế vị ở Old Trafford. David Moyes được ví như một anh đầu bếp tại gia được tuyển thẳng vào nhà hàng sang trọng. Với những “nguyên liệu” cao cấp, Moyes đã chế biến thành một “món ăn” hỗn độn. Nhà hát của những giấc mơ Old Trafford hóa thành nơi tầm thường mà bất cứ kẻ chinh phạt nào dù mạnh hay yếu cũng có thể ra về với nụ cười chiến thắng.

Lẽ thường tình, một khi thất bại người ta sẽ đổ dồn tất cả lên người đứng đầu. Rõ ràng, lỗi lớn của đây nằm ở chính bản thân David Moyes. Chiến lược gia người Scotland không thể tạo ra một dấu ấn chiến thuật đậm nét cho M.U. Hình ảnh của “Quỷ đỏ” luôn gắn với hai chữ bạc nhược. Ngoài ra, chuyện hậu trường luôn rối ren, và chưa khi nào người ta thấy ở Old Trafford tất cả đều nhìn về một phía. Cầu thủ dự bị, siêu sao như Rooney hay Van Persie và đến công thần Ryan Giggs đều có thể “nổi loạn”.

Những điều đó đã là điềm báo từ trước, khi mà Moyes được thông báo sẽ trở thành người kế nhiệm Sir Alex Ferguson. Khi một tay đầu bếp tại gia “bỗng” trở thành đầu bếp chính tại một nhà hàng sang trọng, việc ông ta không hoàn thành tốt công việc âu cũng là lẽ dĩ nhiên dù cho đó là người giỏi giang. Bởi lẽ, người đó cần có thời gian để thích nghi, để ứng biến với môi trường mới đầy rẫy những chuyện thị phi.

Ban lãnh đạo M.U vẫn tin tưởng Moyes. Họ vẫn hy vọng một bước ngoặt mới như thời kỳ đầu Sir Alex dẫn dắt “Quỷ đỏ”. Thế nhưng, Moyes sẽ không có nhiều thời gian như người tiền nhiệm. Trước mắt, điều Moyes cần làm là đánh bại Bayern Munich để giành vé vào bán kết Champions League. Chỉ có vậy, ghế nóng của Moyes mới vững như bàn thạch.

Trần Khánh