Báo Công An Đà Nẵng

Cái giá của “hít... chùa”

Thứ hai, 04/11/2013 11:59

(Cadn.com.vn) - Nghiện ma túy “đá” nhưng không có tiền thỏa mãn nên Vương Ngọc Việt (1990, trú P. Tân Chính, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) thường xài ké của bạn nghiện tên Hùng. Sau vài lần cho xài miễn phí, Hùng ra điều kiện nếu muốn “hít... chùa” thì phải đi giao ma túy cho con nghiện và thu tiền về. Lúc Việt chạy xe máy đến khu vực Bến xe Trung tâm Đà Nẵng để “giao hàng” cho con nghiện thì bị phát hiện bắt quả tang. Với tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, ngày 2-11, Việt bị TAND Q. Cẩm Lệ tuyên phạt 8 năm tù giam.

Vương Ngọc Việt

Tin, ảnh: Đ.Nga