Báo Công An Đà Nẵng

Cái kết của “đầu nậu” ma túy nổ súng chống trả Công an rồi phải nhờ Công an giải cứu

Thứ sáu, 18/04/2025 07:37
Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo điều tra của cơ quan Công an, từ tháng 10 đến cuối tháng 12-2023, Trường nhiều lần mua các loại ma túy, gồm: thuốc lắc, Ketamine, “nước vui” để sử dụng và vừa chia nhỏ, bán lại kiếm lời. Khi có khách liên hệ, Trường trực tiếp thỏa thuận giá cả và địa điểm giao nhận, sau đó nhờ các đàn em thân tín là Nguyễn Trọng Tú (2003, trú quận Thanh Khê) và Trần Thiên Phước (2004, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đi giao “hàng”. Ngoài ra, Trường còn bán trực tiếp ma túy cho Trương Anh Quang (2002, trú phường Hòa Khánh Nam) 3 lần để Quang đem về tiếp tục pha chế, phân thành các túi nhỏ bán lại cho “con nghiện”.

Khoảng 10 giờ ngày 25-12-2023, Công an phường Chính Gián phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Đà Nẵng bất ngờ kiểm tra căn nhà Trường thuê để ở và làm nơi tập kết, phân chia ma túy tại số K77A/23- Lê Độ (phường Chính Gián). Tại thời điểm kiểm tra, Công an phát hiện trong nhà có Trường, Tú, Phước, Quang và một số nam thanh niên khác.

Khi thấy Công an ập vào, Trường lập tức lấy khẩu súng rulo đã nạp sẵn 6 viên đạn, cố thủ trong phòng ngủ rồi nổ súng hăm dọa. Bị bao vây, Trường liền bỏ chạy về khu vực bếp, lấy một cây đao và tiếp tục tấn công lực lượng Công an đang làm nhiệm vụ. Dù bị trấn áp, Trường vẫn manh động lao lên tầng 2, mở cửa sau rồi leo qua mái nhà kế bên để bỏ trốn. Tuy nhiên, Trường trượt chân rơi xuống khe hẹp giữa hai ngôi nhà và bất tỉnh. Ngay sau đó, Trường được lực lượng chức năng phá tường đưa ra ngoài và đưa đi cấp cứu.

Trường tại thời điểm bị rơi xuống khe hẹp giữa hai căn nhà.

Khám xét hiện trường, Công an phát hiện một lượng lớn ma túy các loại đã được phân chia thành nhiều gói nhỏ cùng khẩu súng rulo có 6 viên đạn, một con đao, dụng cụ sử dụng ma túy... Một số ma túy đã bị Quang và Tú phi tang xuống hầm cầu trong nhà vệ sinh nhưng vẫn còn nhiều gói chưa kịp tiêu hủy bị thu giữ.

Kết quả giám định cho thấy, tổng lượng ma túy Nguyễn Đăng Trường phải chịu trách nhiệm hình sự gồm: 39,03g MDMA, 2,221g Methamphetamine, 0,036g Nimetazepam, 60,925g Ketamine. Nguyễn Đăng Trường còn tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 2 lần với nhiều người tại nơi ở. Riêng Trương Anh Quang phải chịu trách nhiệm với 0,247g MDMA, 82,888g Methamphetamine và 0,659g Ketamine.

Ngoài việc buôn bán và tổ chức sử dụng ma túy, cơ quan chức năng xác định, Trường đã mua khẩu súng rulo và 10 viên đạn không rõ nguồn gốc. Sau khi mua, Trường lên khu vực đèo Hải Vân bắn thử 4 viên rồi mang về cất giấu trong nhà. Tại thời điểm Công an kiểm tra, khẩu súng và 6 viên đạn còn lại được Trường mang ra để chống trả.

Ngày 16-4, TAND TP Đà Nẵng xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đăng Trường 20 năm tù về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”; 8 năm tù về tội: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; 2 năm tù về tội: “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và 2 năm tù về tội: “Chống người thi hành công vụ”; tổng hợp hình phạt chung là 30 năm tù. Các bị cáo: Nguyễn Trọng Tú bị tuyên phạt tổng cộng 14 năm tù về 2 tội: “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Che giấu tội phạm”; Trương Anh Quang bị tuyên phạt 18 năm tù; Trần Thiên Phước 14 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

THANH HOA

Thượng úy Nguyễn Đăng Khải anh dũng hy sinh trong khi truy bắt đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy

Trong quá trình đấu tranh, triệt phá một chuyên án ma túy đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Thượng úy Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh đã anh dũng hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ.

Buôn ma túy “lãi” án tù

Để có tiền tiêu xài, từ đầu năm 2024 đến ngày 4-5-2024, Nguyễn Nhị Vũ (1983, trú phường Ba Ngòi, TP Cam Ranh, Khánh Hòa) nhiều lần mua ma túy từ TP Hồ Chí Minh, đem về phân nhỏ bán lại cho các “con nghiện” ở địa phương.

Mua sỉ bán lẻ ma túy, “lãi“ án tù!

Trong thời gian từ tháng 5 đến 8-2024, Hoàng Điện Biên (1964, trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) nhiều lần bán ma túy cho Nguyễn Xuân Lành (1985) và Lê Công Tâm (1980, đều trú quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).