Báo Công An Đà Nẵng

Cấm... bằng mắt!

Thứ sáu, 04/08/2017 10:19

- Cấm chuyện gì vậy Hai Sơn Trà?

  Người tham gia giao thông vẫn vô tư đi ngược chiều trên tuyến đường gom đoạn ngã ba Ngô Quyền - Chu Huy Mân.

- Việc triển khai lưu thông một chiều trên tuyến đường gom Yết Kiêu - Ngô Quyền - Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đó NXD. Thời gian đầu, khi có mặt lực lượng chức năng thì người tham gia giao thông chấp hành đi 1 chiều, còn không thì...

- NXD thấy hai bên đường cứ 50m lại có một băng-rôn, phướn ghi rõ “Cấm đi ngược chiều” hoặc “Từ ngày 1-6 áp dụng xử phạt đi ngược chiều” mà?

- Có mà... cấm bằng mắt!

Để “mục sở thị”, NXD chạy xe dọc đoạn đường khoảng 3km hướng Ngô Quyền về Yết Kiêu đã bắt gặp cảnh người dân lưu thông 2 chiều bên phía đường gom khi không có lực lượng chức năng. Nếu không có băng rôn, phướn “giăng như mắc cửi” thì chắc chắn chẳng ai biết đó là đường một chiều. Ngay tại chốt đèn tín hiệu giao thông ngã ba Ngô Quyền - Chu Huy Mân, chỉ trong 15 phút, NXD quan sát thấy vài giây lại có một xe đi ngược chiều, trong lúc chờ đèn đỏ, hàng chục xe máy đi ngược chiều đã ùn ứ.

- NXD thấy rồi đó, từ khi tổ chức giao thông 1 chiều trên tuyến đường gom này đã bộc lộ nhiều bất cập đối với việc lưu thông của người dân nên người tham gia giao thông cố tình phạm luật.

- Những bất cập nảy sinh cũng đã được người dân phản ánh qua nhiều kênh khác nhau, kể cả tại các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thành phố... Tuy nhiên theo NXD biết, do tuyến đường này thuộc Bộ GTVT quản lý nên hiện tại vẫn áp dụng biện pháp lưu thông một chiều như đã quy định”.

- Vậy đến khi nào mới điều chỉnh những bất cập đó?

- Theo NXD, trong khi chờ cơ quan chức năng xem xét, đưa ra giải pháp điều chỉnh phù hợp thì trước hết người dân phải tự ý thức chấp hành quy định luật giao thông, tránh tình trạng lợi bất cập hại có thể xảy ra bất cứ lúc nào...

N.X.D