Báo Công An Đà Nẵng

"Cắm chốt" tại bệnh viện!

Thứ ba, 12/12/2017 19:00

Ngày 18-11, CAP Thạch Thang (Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) nhận được tin báo của anh Phan Xuân Minh (1977, trú Điện Bàn, Quảng Nam) báo mất một chiếc điện thoại hiệu Samsung J3 tại tầng 6 Bệnh viện Đà Nẵng. Theo trình báo của anh Minh, đêm 17 đến rạng sáng 18-11, anh vào viện chăm bố bị ốm. Trong quá trình đó, anh để điện thoại J3 sạc pin nhưng đến sáng thì phát hiện mất. Sau khi tiếp nhận thông tin từ người bị hại, lãnh đạo CAP Thạch Thang nhanh chóng phân công tổ công tác đến hiện trường tìm hiểu sự việc và tiến hành điều tra, truy xét đối tượng.

Hồ Duy Khánh tại CAP Thạch Thang (ảnh nhỏ: tang vật vụ trộm).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sử dụng trích xuất hình ảnh trong camera an ninh trong khu vực bệnh viện, CAP Thạch Thang phát hiện khoảng 4 giờ ngày 18-11, có một nam thanh niên, cao khoảng 1,6m, mặc quần lửng, áo xanh, tóc ngắn có biểu hiện trộm cắp chiếc điện thoại của anh Minh. Hình ảnh của nam thanh niên này nhanh chóng được trích xuất để xác minh và gửi các đơn vị liên quan nhằm truy tìm. Đến 4 giờ 30 ngày 10-12, trong lúc các bảo vệ bệnh viện đang làm nhiệm vụ thì phát hiện nam thanh niên nghi vấn xuất hiện và nhanh chóng báo với CAP Thạch Thang. Tại thời điểm CAP Thạch Thang đến làm việc, phát hiện trong người nam thanh niên này 2 chiếc điện thoại. Nam thanh niên này cho rằng đây là điện thoại của mình nhưng khi được yêu cầu mở mật khẩu thì không mở được nên nhanh chóng được đưa về CAP để làm việc.

Qua làm việc, nam thanh niên khai tên là Hồ Duy Khánh (1985, trú xã Đại An, Đại Lộc, Quảng Nam). Khánh thừa nhận 2 chiếc điện thoại nói trên vừa trộm cắp được của các bệnh nhân và người nhà chăm bệnh trong bệnh viện. Quá trình xác minh lý lịch của Khánh cho thấy, đối tượng này từng có 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Sau khi ra tù, Khánh lang thang nhiều nơi, ít khi có mặt ở địa phương. Tiếp tục mở rộng đấu tranh, Khánh thừa nhận trước đó đã lên tầng 6 và trộm chiếc điện thoại của anh Minh. Theo khai nhận của Khánh, sau khi mãn hạn tù thì về địa phương. Do nhu cầu làm ăn, ăn chơi nên vay mượn tiền của một số người với lãi cao. Không trả được nợ, bị các đối tượng giang hồ truy đuổi nên khoảng hơn 1 tháng nay, Khánh thường xuyên đến tá túc tại khu vực Bệnh viện Đà Nẵng. Rồi khánh ở lại luôn tại bệnh viện, khi cần tắm rửa thì vào các khu vệ sinh chung tắm rồi ngủ ở ghế đá, giường trống để chờ lúc bệnh nhân, người nhà chăm bệnh sơ hở sẽ trộm cắp tài sản. Sau khi trộm cắp được tài sản, Khánh đem bán lấy tiền trả nợ, tiêu xài cá nhân rồi tiếp tục quay vào bệnh viện chờ cơ hội.

NGUYỄN TUẤN