Báo Công An Đà Nẵng

Cảm động em trai hiến thận cứu chị

Thứ tư, 29/06/2016 09:43

(Cadn.com.vn) - Ngày 28-6, BV Đà Nẵng tổ chức lễ tôn vinh anh Phan Văn Trường (44 tuổi, trú H. Quế Sơn, Quảng Nam), người đã hiến quả thận trái cho chị ruột mình là Phan Thị Nguyệt (52 tuổi) bị suy thận giai đoạn cuối.

Lãnh đạo BV Đà Nẵng tôn vinh anh Trường và tặng hoa chúc mừng chị Nguyệt.

Hơn 3 tháng trước, cảm thấy trong người mệt mỏi không rõ nguyên nhân, chị Phan Thị Nguyệt ra BV Đà Nẵng để thăm khám sức khỏe. Tại đây, chị chết lặng khi biết mình bị suy thận giai đoạn cuối. Tinh thần suy sụp cộng với cơ thể yếu, luôn trong tình trạng thiếu máu, huyết áp rất cao, khó thở nên chị Nguyệt được chỉ định nhập viện để theo dõi, điều trị và truyền máu hoặc dùng thuốc tạo máu. 

Theo các bác sỹ, đối với những trường hợp suy thận giai đoạn cuối như chị Nguyệt thì có các phương pháp điều trị như: ghép thận, chạy thận nhân tạo, lọc màn bùng (thẩm phân phúc mạc). Trong 3 phương pháp này thì phương pháp ghép thận có thể mang lại cho bệnh nhân chất lượng cuộc sống tốt nhất. Chị Nguyệt tâm sự: "Trong 2 tháng qua tôi phải chạy thận bằng máy và theo các bác sỹ nếu không được ghép thận kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Gia đình tôi gồm 3 đứa con và chồng đã đến xét nghiệm các chỉ số để ghép thận nhưng đều không phù hợp. Lúc này tôi cứ nghĩ mọi việc đã kết thúc. Một hôm, tôi đang nằm buồn bã thì người em kế là Phan Văn Trường đến thăm. Sau khi hỏi thăm sức khỏe của tôi vài câu, cậu Trường đã liên hệ với các bác sỹ để được làm xét nghiệm. Thật may mắn, các bác sỹ thông báo các chỉ số xét nghiệm của Trường đều phù hợp để hiến thận. Khi tận mắt chứng kiến kết quả xét nghiệm, tôi và Trường ôm nhau khóc như hai đứa trẻ…".

 Chiều 3-6, sau khi hội chẩn và được sự hợp tác, phối hợp của BV Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh), Hội đồng ghép thận BV Đà Nẵng đã tiến hành triển khai phẫu thuật lấy và ghép thận cho cặp bệnh nhân trong chương trình tái ghép thận của BV Đà Nẵng. Anh Phan Văn Trường đã hiến quả thận trái của mình để ghép cho người chị ruột Phan Thị Nguyệt, bị suy thận giai đoạn cuối. Cuộc phẫu thuật ghép thận đã diễn ra rất thuận lợi và thành công trong thời gian gần 2 giờ đồng hồ. Điều đặc biệt, quả thận được ghép đã hoạt động ngay trên bàn mổ… Sau đó, bệnh nhân Nguyệt đã được kiểm tra lại tất cả các thông số kỹ thuật với kết quả là sức khỏe đạt, chức năng thận bình thường. Ngày 25-6, chị Nguyệt đã được xuất viện.

 Anh Trường tâm sự: "Tôi chỉ làm nông ở quê với 2 sào ruộng, hết mùa lại đi làm thuê chăm sóc cây keo lá tràm. Lúc nghe chị cần ghép thận thì mình hiến với hi vọng cứu được chị mình thôi. Nhờ hiến thận mà giờ tôi bỏ luôn cả bia rượu, thuốc lá. Qua đây, tôi cũng muốn nhắn gửi mọi người rằng hãy biết sẻ chia để cuộc sống tốt đẹp hơn".

 Bs.Ck2 Trần Ngọc Thạnh - Giám đốc BV Đà Nẵng cho biết: Năm 2014, BV Đà Nẵng chính thức được Bộ Y tế cho phép triển khai tái ghép thận. Tính đến nay, BV đã tiến hành thực hiện phẫu thuật lấy, ghép thành công 6 ca và tất cả 6 ca này đều cùng huyết thống cha con, chị em và mẹ con. Hiện nay, BV Đà Nẵng đang điều trị cho hơn 300 bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối, trong đó hết 80% là đang được chạy thận nhân tạo, còn 20% là thẩm phân phúc mạc. Chính vì vậy, nhu cầu được hiến thận rất lớn. 

"Có thể khẳng định, để ca phẫu thuật ghép thận này thành công tốt đẹp, ngoài sự nhiệt tình, tận tụy của đội ngũ y bác sỹ, các ekip, thì phần quan trọng nhất là người hiến tặng quả thận - anh Phan Văn Trường. Thay mặt lãnh đạo BV, tôi xin gửi đến anh Trường lời tri ân sâu sắc nhất và xin chân thành cảm ơn anh đã đem lại niềm hạnh phúc cho bệnh nhân Nguyệt", Bs.Ck2 Trần Ngọc Thạnh nói.

Chị Phan Thị Nguyệt xúc động chia sẻ: "Hôm nay tôi đứng đây với một cơ thể khỏe mạnh như được sinh ra lần thứ hai trong cuộc đời này. Và, người sinh ra tôi lần này chính là em trai của tôi. Giờ đây dù có nói ngàn lời cảm ơn thì vẫn không thể đủ bởi vì tình chị em là một thứ tình cảm rất quý giá". Chị Nguyệt cũng đã xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Ban giám đốc BV Đà Nẵng, Hội đồng ghép thận và toàn thể đội ngũ y bác sỹ, các ekíp đã tận tâm và quan tâm, lo lắng hết mình đối với bệnh nhân.

Lê Hùng