Cấm! Sẽ cấm! Có khả năng sẽ cấm!
Mấy ngày qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng, những người có chức trách "đánh tiếng" rằng, sẽ cấm xe máy tại bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Thế là, nổi lên cả một cuộc tranh luận, sôi nổi nhất có lẽ trên mạng xã hội.
Người đồng tình.
Người phản đối.
Người thì châm biếm.
Cái lý của người đưa ra ý tưởng cấm xe máy ở Sơn Trà là, từ đầu năm 2019 đến nay, khu vực này xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông làm 4 người chết, tất cả đều là nữ. Nói tóm lại, đây là cung đường nguy hiểm đối với người điều khiển xe máy, nhất là phụ nữ.
Và còn một lý lẽ nữa xem chừng "vấn đề rất vấn đề", là rất nhiều tuyến đường trên bán đảo Sơn Trà trước đây xây dựng để phục vụ cho mục đích quân sự, nhiều đoạn đường bê-tông có độ dốc cao, một số đoạn dễ sạt lở nên rất nguy hiểm cho người đi đường.
NXD quả quyết chắc chắn rằng, không hề có một chút nghi ngờ gì nữa: Những người có chức trách thực sự lo lắng cho sự an toàn của những "phượt thủ", nhất là nữ "phượt thủ" dám cả gan thử thách cung đường hiểm trở của bán đảo Sơn Trà!
Nhưng...
Quốc lộ 1A cũng đâu phải quá an toàn?
Và, thử hỏi, có cung đường nào thật sự an toàn không?
Có lẽ nào, cấm luôn hết thảy?
Vả lại, "lệnh cấm" hóa ra lại đưa ra dễ đến vậy, chỉ dựa vào vài hiện tượng, hay sao?
Thú thật là, những câu hỏi đó, NXD hoàn toàn không có khả năng trả lời. Thôi thì, để bày tỏ sự đồng tình với ý tưởng mới mẻ và lòng tốt của người có chức trách, NXD xin "phát triển" mệnh đề cấm thành 3 mức độ khác nhau, dựa vào thực tế tình hình có thể vận dụng sao tùy thích, gọi là có phần linh hoạt: Cấm! Sẽ cấm! Có khả năng sẽ cấm!
Đấy là nhiệt tình của NXD, chứ kỳ thực, pháp luật, nhất là pháp luật quy định về quyền dân sự, có thể đưa ra để bày biện, diễn đạt, vận dụng... một cách tùy hứng như thế hay không thì... xin cứ tìm nhà chức trách!
N.X.D