Báo Công An Đà Nẵng

“Cán bộ sở” đi phát bằng lái xe

Thứ hai, 14/10/2013 00:50

(Cadn.com.vn) - Tự “phong” cho mình là cán bộ của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai, Nguyễn Văn Thọ (1964, trú P. Quyết Thắng, TP Kon Tum, Kon Tum) với cái tên “cán bộ Hùng” đã thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo trên địa bàn H. Chư Păh, Gia Lai.

Ở cái tuổi 49 nhưng Thọ vẫn không có công ăn việc làm ổn định mà đi lang thang giở chiêu trò lừa đảo với những ai nhẹ dạ. Trong một lần lang thang đến xã Ia Phí (H. Chư Păh) vào cuối năm 2012, Thọ “nắm” được thông tin ở đây rằng nhiều bà con người dân tộc thiểu số đang có nhu cầu về giấy phép lái xe (GPLX) máy. Không những thế, nhiều bà con trong xã đã trải qua 2 lần thi nhưng vẫn không đậu, không được cấp GPLX khiến họ càng lo lắng hơn. Thấy đây là lúc giở chiêu lừa của mình, vài tháng sau Thọ quay lại với vẻ ăn vận sang trọng, đi đứng bình thản và tự xưng là “cán bộ Hùng làm việc tại Sở Giao thông Vận tải” được cử xuống để tìm hiểu và giúp đỡ bà con DTTS trong việc đào tạo, cấp GPLX.

Thế nhưng, Thọ lại không biết tiếng J’rai để nói chuyện với từng người mà y cũng không dám vác mặt liên hệ với chính quyền địa phương vì sợ bại lộ. Thế nên, bằng vẻ bề ngoài ăn mặc như một công chức thực sự và ăn nói lưu loát, Thọ âm thầm đến nhà trưởng thôn là người đồng bào DTTS ở trong xã liên hệ nhờ giúp đỡ trong việc họp dân. Do nhẹ dạ, một số trưởng thôn đã vận động người dân trong thôn của mình đi họp, tại đây “cán bộ Hùng” bảo: “Mình được cử xuống đây để giúp đỡ bà con, ai có nhu cầu đào tạo thi GPLX thì giơ tay để mình lập danh sách!”. Tin lời của Thọ, số người có nhu cầu “xin” GPLX ngày càng nhiều thêm. Chỉ vài cuộc họp sau đó, “cán bộ Hùng” cho biết mình có thể giúp bà con lấy GPLX, nếu không muốn qua các lớp đào tạo, thì chỉ cần nộp tiền cho Thọ với mỗi GPLX có giá từ 350.000 đồng đến 750.000 đồng và đảm bảo 2 tháng sau sẽ có GPLX. Một số người từng thi GPLX chưa đạt đã mừng rỡ khi có sự “giúp sức” của “cán bộ Hùng” nên đã đưa tiền ngay cho Thọ mà không mảy may nghi ngờ. Bằng cách này, chỉ trong một làng đầu tiên, Nguyễn Văn Thọ đã lừa đảo được hơn 20 người dân, chiếm đoạt với số tiền hơn 10 triệu đồng.

Thấy “ngon ăn” với chiêu thức lừa đảo này, những tháng sau đó Thọ lại tiếp tục tìm đến những thôn khác để giở phương thức hoạt động cũ. Thế nên, chỉ trong vòng khoảng vài tháng, đối tượng đã lừa đảo 221 người dân của 11 làng đồng bào trên địa bàn xã Ia Phí, chiếm đoạt hơn 120 triệu đồng. Ôm số tiền lớn trong tay, “cán bộ Hùng” cũng biến mất khỏi địa bàn xã Ia Phí. Chờ đợi quá thời gian để nhận được GPLX nhiều người dân tìm đến trưởng thôn để hỏi thì trưởng thôn cũng lắc đầu: “Tao chỉ biết nó là cán bộ Hùng thôi chứ tao có cầm tiền của nó đâu mà biết!”. Khi mọi người liên lạc với số điện thoại mà Thọ đưa thì chỉ có tiếng “ò í e”. Biết bị lừa nên những người nộp tiền để có GPLX đã trình báo lên CQĐT CAH Chư Păh.

Do vụ việc phức tạp và số người bị lừa đảo nhiều, CAH Chư Păh đã nhanh chóng cử cán bộ xuống từng thôn để tiến hành xác minh vụ việc và truy tìm đối tượng gây ra vụ lừa đảo trên. Những người bị Thọ lừa đảo thì ngoài khuôn mặt, hình dáng của “cán bộ Hùng” ra cũng chẳng biết gì thêm để khai báo, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ và làm tốt công tác sàng lọc đối tượng lưu trú, CQĐT CAH Chư Păh đã xác định “cán bộ Hùng” chính Nguyễn Văn Thọ. Ngay sau đó, CQĐT tiến hành thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thọ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản cũng như truy bắt đối tượng.

Trong lúc đang truy tìm đối tượng thì CAH Chư Păh nhận được thông báo về việc đối tượng Nguyễn Văn Thọ đã bị CA tỉnh Kon Tum bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong một vụ án khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Hiện vụ việc đang được CAH Chư Păh phối hợp với CA tỉnh Kon Tum điều tra làm rõ.

Minh Tân