Báo Công An Đà Nẵng

Cần một phép mầu

Thứ tư, 11/10/2017 06:54

Vòng đàm phán thứ 5 về việc Anh rời Liên minh Châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, đang diễn ra tại thủ đô Brussels, Bỉ. Tuy nhiên, thực tế trên bàn đàm phán cho thấy, để đi đến một thỏa thuận cuối cùng cho Brexit, chắc hẳn phải có một phép mầu.

Ngay khi bắt đầu đàm phán từ hôm 9-10, Anh và các đối tác EU đã đụng độ gay gắt về vấn đề bên nào nên tiến hành động thái kế tiếp, khai thông các cuộc đàm phán với Brexit, dù đã bùng lên những lo ngại rằng họ sẽ bỏ lỡ thời hạn đề ra cho một thỏa thuận “ly hôn” và London đang hướng đến một sự ra đi đầy hỗn loạn.

Thủ tướng Anh Theresa May đã nói rõ trong bài phát biểu gửi đến Quốc hội rằng, bà hy vọng các đối tác EU sẽ đưa ra đề xuất tại một vòng đàm phán mới mở đường cho giai đoạn đàm phán tiếp theo, nhấn mạnh: “Bóng đang nằm trong chân của EU”. Tuy nhiên, ngay trước khi bà May có bài phát biểu này, một phát ngôn viên của EU đã lên tiếng tại Brussels, nói rằng “quả bóng đã nằm hoàn toàn ở Tòa án Anh”.

Thủ tướng Anh đang vùng vẫy trong nỗ lực củng cố quyền lực ở trong nước, và bà đã chọn cách tập trung vào các cuộc đàm phán Brexit. Để trấn an những cử tri ủng hộ Brexit, Thủ tướng May đã nhấn mạnh, London sẽ không hủy bỏ tiến trình pháp lý Điều 50 của Hiệp ước Lisbon, vốn kích hoạt giai đoạn đàm phán Brexit kéo dài 2 năm. Bà nêu rõ: “Chính phủ đã làm rõ ràng rằng chúng ta không có ý định hủy bỏ điều này, chúng ta sẽ thực hiện những gì mà người dân Anh đã bỏ phiếu”. Thủ tướng Anh cũng tự tin chiến thắng trong thỏa thuận Brexit.

Tuy nhiên, thực tế lại cho thấy điều ngược lại. Đã 15 tháng trôi qua kể từ khi người Anh quyết định bỏ phiếu rời EU, không có bất kỳ tiến triển nào trong các cuộc đàm phán về Brexit do những bất đồng không thể hóa giải giữa hai bên. Thủ tướng May đã bị phe đối lập chỉ trích vì không đưa ra bất kỳ dấu hiệu rõ ràng nào về mối quan hệ tương lai giữa hai bên.

Cũng không có nhiều hy vọng cho một sự đột phá lớn tại bàn đàm phán lần này.

THANH VĂN