Báo Công An Đà Nẵng

Cần xử lý nghiêm các đối tượng “bảo kê sầu riêng”

Thứ hai, 14/09/2015 09:00

(Cadn.com.vn) - Những ngày qua người dân tại thôn Ea Chăm, xã Ea Tân, H.  Krông Năng, tỉnh Đắc Lắc hoang mang khi bị nhiều thanh niên ép bán sầu riêng với giá thấp. Theo người dân tại đây khi các thương lái từ nơi khác đến mua sầu riêng đều bị nhóm thanh niên này đến gây sự. Có nhiều thương lái bị đánh phải đi bệnh viện.

KHÔNG DÁM TỐ CÁO VÌ SỢ TRẢ THÙ?

Anh Đặng Văn Thanh (thôn Ea Chăm, xã Ea Tân) bức xúc cho biết cách đây 2 ngày có một thương lái đến mua sầu riêng của gia đình. Trong lúc hai bên đang ngồi nói chuyện thì xuất hiện khoảng 5-6 thanh niên đến gây sự, hù dọa không cho thương lái mua sầu riêng nữa. “Nhà tôi có hơn 100 gốc sầu riêng tính ra cũng mấy chục tấn.

Thương lái vào thỏa thuận 30.000/kg thấy được giá nên bán. Tự dưng nhóm thanh niên trên xuất hiện không cho thương lái mua mà ép bán cho một người cùng địa phương. Biết vườn sầu riêng của gia đình đến thời kỳ thu hoạch nên bọn chúng ép giá. Nếu không bán để trên cây sầu riêng rụng rồi hư hết còn bán cho nó thì giá còn có 25.000/kg. Tính sơ ra tôi lỗ gần 100 triệu đồng”, anh Thanh bức xúc nói.

Theo anh Thanh nhiều người dân gặp hoàn cảnh tương tự nhưng không dám lên tiếng vì sợ trả thù. Trước đây có trường hợp phản ánh lên chính quyền mấy hôm sau vườn tiêu của gia đình đó bị cắt sạch không còn một gốc. Chính vì điều này nên không người dân nào dám có ý kiến mà chấp nhận bán giá thấp cho người của chúng.

Tương tự gia đình anh Thanh, ông Trần Thi (thôn Ea Chăm, xã Ea Tân) cũng bức xúc cho biết nhà có hơn 50 gốc sầu riêng đến thời điểm thu hoạch. Khi thương lái vào mua thì nhóm thanh niên trên đến hăm dọa, sợ quá nên họ bỏ về không dám mua nữa. Sau khi thương lái bỏ đi thì có một người đến hỏi mua nhưng trả giá thấp hơn đến 3.000/kg. Lúc này, ông Thi buộc phải bán sầu riêng, dù chịu thiệt.

 Một thương lái từ nơi khác đến Đắc Lắc mua sầu siêng bị các đối tượng tấn công, gây thương tích.

THƯƠNG LÁI BỊ TẤN CÔNG

Không may mắn như một số thương lái khác, anh Đặng Văn Hùng (quê Tiền Giang) bị nhóm giang hồ bảo kê đánh bầm mắt, rách một đường trên mặt. Anh Hùng cho biết ngày 8-9, anh được hai người khác dẫn vào thôn Ea Chăm để mua sầu riêng. Sau khi mua được hai vườn sang vườn thứ ba thì gặp chuyện. Lúc anh đang nói chuyện với chủ nhà để làm hợp đồng đặt cọc thì có hai thanh niên xuất hiện và tấn công anh.

Anh Đặng Văn Hùng kể: “Hai người này hỏi tôi mua sầu riêng giá bao nhiêu? Tưởng người dân bình thường nên tôi trả lời giá tùy theo trái lớn hay nhỏ. Vừa nói xong một thanh niên đánh vào mặt tôi. Thấy nhóm trên đông người và mình là người lạ nên tôi không kháng cự. Sau khi đánh vào mặt 5 cái thì người này chạy vào nhà rút con dao ra kề vào cổ tôi hăm dọa. Thanh niên này yêu cầu tôi không được mua sầu riêng tại khu vực này nữa. Lý do thanh niên này đưa ra là địa bàn do chúng “quản lý” nên tôi không được mua. Sau khi tôi hứa không mua nữa thì người thanh niên lấy con dao ra rồi bỏ đi. Sau đó, tôi được người dân đưa lên công an xã lấy lời khai rồi qua trạm y tế chữa trị”.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi anh Hùng được chăm sóc y tế và về nhà nghỉ thì đối tượng tấn công anh trước đó gọi điện yêu cầu nhường lại hai hợp đồng mới mua sầu riêng! Biết không còn cách nào từ chối nên anh Hùng đã chuyển hai hợp đồng trên cho nhóm thanh niên kia. Qua một số thương lái, anh Hùng được biết người ra tay đánh anh là H. nhà ở xã Ea Tân. H. mới được tha tù trước thời hạn trong đợt đặc xá vừa rồi. Ngoài H. thì còn khoảng hơn chục thanh niên khác tham gia trong nhóm này.

Một thực tế đáng buồn cho nông nghiệp ở tỉnh Đắc Lắc, hễ món nông sản gì được mùa, được giá lại xuất hiện vấn nạn bảo kê. Khi nạn bảo kê vườn tiêu chưa được xử lý một cách nghiêm minh... thì sầu riêng trở thành nỗi buồn chung của nhà vườn và thương lái.

Tứ  Đức