Báo Công An Đà Nẵng

Cảnh báo!

Thứ ba, 02/12/2014 08:21

(Cadn.com.vn) - Cần “lên tiếng” chuyện gì vậy Hai Thanh Khê?

- Cảnh báo về việc cảnh báo mất tác dụng.

- Cảnh báo không “ép phê” thì cảnh báo làm gì?

- Chuyện là ở chỗ đó. Điều ấy chứng tỏ ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân vẫn còn thấp lắm.

- Cụ thể hơn là gì Hai Thanh Khê?

- Chuyện liên quan đến tình trạng ô nhiễm môi trường ở mấy khu đất trống ở P. Thanh Khê Tây (Q. Thanh Khê, Đà Nẵng). Đơn cử như dọc đường Yên Khê 1, ven dòng kênh Phú Lộc đến khu đất trống ở sau Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia. Khu đất này nằm sát đường nhựa nhưng rác thải, chất thải, xà bần đổ ngổn ngang, có chỗ tràn cả ra đường. Đây là khu đất được quy hoạch xây dựng Trường THCS Thanh Khê (có dựng bản đồ quy hoạch chi tiết hẳn hoi). Và để “bảo vệ” khu đất, UBND P. Thanh Khê Tây cắm 3 tấm biển “cảnh báo”, “nghiêm cấm” có nội dung: “Không được đổ các loại rác thải, chất thải, xà bần khu vực này. Nếu vi phạm sẽ bị xử phạt từ 1 triệu đến 10 triệu đồng”. Cảnh báo như thế khác chi “dựng” bù nhìn...

-  À, chuyện này đã có lần đồng nghiệp của NXD phản ánh nhưng đến ngày 1-12, NXD đến tận nơi ghi nhận thì tình hình “vũ như cẩn”. Bảng cảnh báo vẫn sờ sờ ra đó còn rác thải vẫn tràn lan. Điều này cho thấy, việc đảm bảo môi trường tại địa phương (cụ thể là tại khu vực trên) chỉ được P. Thanh Khê Tây làm cho có, thiếu sự kiểm tra nên sự thể mới nên nỗi.

Thiết nghĩ, UBND P. Thanh Khê Tây cần tăng cường lực lượng TTKS, nhất là thời gian ngoài giờ hành chính để kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp cố tình vi phạm. Có như vậy mới không còn chuyện “Cảnh báo như... không!”.

Biển “cảnh báo” và những đống rác thải, xà bần.

N.X.D