Báo Công An Đà Nẵng

Cảnh báo tình trạng trẻ em nữ bị dụ dỗ

Thứ ba, 30/12/2014 10:11

(Cadn.com.vn) - Thời gian gần đây, nhiều bé gái ở tỉnh Quảng Nam bị các đối tượng dụ dỗ, lôi kéo “làm chuyện người lớn” khiến dư luận không khỏi xót xa, lo lắng. Những câu chuyện đau lòng này, ngoài nguyên nhân khách quan còn xuất phát từ sự buông lỏng quản lý, giáo dục của các bậc cha, mẹ.

TỪ CHUYỆN CÔ BÉ LỚP 8...

Về xã Đ.P (Điện Bàn, Quảng Nam) những ngày này, hỏi chuyện mẹ con chị Đ.T.L. (xã Đ.P, H. Điện Bàn, Quảng Nam) thì ai cũng biết. Chị L. chưa đến 40 tuổi nhưng đã qua 3 “lần đò”. Sau khi lần lượt chia tay 2 người chồng do không hợp nhau, gần đây chị L. đem lòng yêu anh H. (quê H. Thăng Bình, Quảng Nam), nhỏ hơn mình mấy tuổi và rước về sống với mình như vợ chồng. Chị L. có con gái đầu là T.T.P. (4-2001). Vì không muốn đứa con ràng buộc nên từ nhỏ, chị L. đã gửi P. về cho ông ngoại nuôi. Gần đây, người tình của L. thường dẫn một người đàn ông tên M. (quê H. Quế Sơn, Quảng Nam) về chơi. Thấy M. cũng được, lại chưa có gia đình nên L. giới thiệu con gái của mình cho M. để “bầu bạn”. Lúc này P. mới học lớp 8.

Sau vài ngày tìm hiểu, thấy bạn của dượng cũng được nên tối 3-12, P. đồng ý đi chơi với M. Mối quan hệ trên chỉ có “vợ chồng” chị L. biết, còn ông K. (ông ngoại, là người trực tiếp nuôi cháu P.) không hay biết gì. Sáng 4-12, ông K. thức dậy mà không thấy P. ngủ ở nhà nên đi tìm, hỏi thăm người quen thì không ai hay biết. Đến 20 giờ cùng ngày, P. trở về nhà, ông K. tra hỏi thì cô bé mới khai đi với bạn trai của dượng ra thuê một nhà nghỉ ở Q. Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) ngủ với nhau qua đêm. Hoảng hốt trước lời khai của cháu, ông K. lên nhà con gái chửi bới, đập phá đồ đạc và làm đơn gửi UBND xã. Bị cha đập phá tài sản, chị L. cũng nổi điên, đòi làm đơn tố cáo cha mình vì hành vi hủy hoại tài sản(?).

Sau khi nhận đơn tố cáo của ông K., xét thấy chị L. là mẹ ruột của P. và thời điểm này P. đã về ở với mẹ nên chính quyền địa phương hướng dẫn chị L. làm đơn. Sau nhiều lần “đắn đo”, cuối cùng chị L. đành phải làm đơn “tố cáo” bạn của người tình mình.

Vợ chồng anh L.T. trình bày về sự việc của gia đình mình.

Tại CQĐT, ban đầu P. khai mình và M. chỉ ra nhà nghỉ ở Đà Nẵng ngủ chứ không làm gì, tuy nhiên, qua làm việc, P. mới khai thêm trước đó đã từng “bị” 2 thanh niên ở địa phương giao cấu. Cụ thể, tháng 4-2014, Trần Xuân Lãm (1996, trú xã Đ.Q.) đã dẫn P. về nhà giao cấu. P. cho rằng mình có chống cự nhưng không được. Sau đó Lãm tiếp tục giao cấu nhiều lần với P. ở nhà hoặc đến nhà nghỉ. Lãm dọa bỏ P. hoặc P. nói Lãm sẽ bị tù nên P. “chiều” và không kể lại cho gia đình. Tiếp đến, tháng 11-2014, một thanh niên tên Thanh (1996, trú cùng xã) nhưng quen qua mạng đã có 2 lần giao cấu với P. tại nhà nghỉ Sáu Cảnh, H. Điện Bàn. Tìm hiểu được biết, Lãm là con út trong một gia đình có 3 chị em. Là người ham chơi, lười học nên học đến lớp 9 thì Lãm bỏ ngang. Nghỉ học, Lãm ở nhà đi chơi lông bông và thường giao du với những thành phần bất hảo.

Hiện CQĐT CAH Điện Bàn đang phối hợp với CAQ Cẩm Lệ để xác minh cụ thể hành vi của M., đồng thời làm rõ lời khai của P. với những đối tượng liên quan trên.

... ĐẾN NHỮNG BÉ GÁI “MẤT TÍCH” BÍ ẨN

Như chúng tôi từng đề cập, mới đây, tại H. Đại Lộc liên tiếp xảy ra 2 vụ thiếu nữ bỏ đi khỏi nhà một cách “bí ẩn”. Theo đơn trình báo của gia đình anh L.T. (trú xã Đại Minh, H. Đại Lộc, Quảng Nam) thì tối 6-12, cháu L.T.A. (14 tuổi, học lớp 9) nói với bà nội là sang nhà bạn để mượn tài liệu, nhưng nhiều ngày sau vẫn không thấy về nhà. Nghi ngờ con gái bị “bắt cóc”, anh T. đã làm đơn báo cáo sự việc với chính quyền địa phương nhằm hỗ trợ tìm kiếm. Trong lúc mọi người đổ xô đi tìm khắp nơi thì chiều 17-12, A. đột ngột trở về. Gia đình gặng hỏi, A. khai đã đến sống tại nhà bạn trai tên Trình (18 tuổi, xã Đại Hòa, H. Đại Lộc).

Tại CQĐT, A. trình bày, vào năm học lớp 8, A. được bà nội cho mượn ĐTDĐ sử dụng để liên lạc với người thân khi cần. Lúc đó, người bạn gái cùng lớp cũng biết số của A. nên cho Trình. Hai bên nhắn tin qua lại và quen thân nhau, nhiều lần hẹn hò ra mạng xã hội nói chuyện, sau đó nảy sinh tình cảm và cả hai đã vượt quá giới hạn...

Gần nhà A. có cháu N.T.H.N. (15 tuổi) cũng “mất tích” gần 2 tháng nay. Chị H. (mẹ cháu N.) cho biết: “N. đang học lớp 10. Trước ngày N. mất tích khoảng 2 tuần, chị thấy cháu có một chiếc ĐTDĐ nhưng không biết ai mua cho. Chị hỏi thì cháu nói mượn của bạn. Sau đó chồng chị lấy điện thoại đó cất, không cho N. dùng. Đến tối 4-11, chị H. vào buồng N. và nói: “Mẹ trả lại điện thoại, con mượn của ai thì trả lại cho họ đi”. Cháu N. nhận điện thoại và ngay sáng hôm sau “mất tích”, đến nay vẫn chưa có tin tức gì…

Hiện các vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ, nhưng đó cũng là lời cảnh báo cho các bậc làm cha, mẹ cần phải quan tâm, chăm sóc, quản lý con cái để hướng các em phát triển lành mạnh cả về thể xác lẫn tâm hồn.

Bão Bình