Báo Công An Đà Nẵng

Cảnh giác với thủ đoạn vờ đổi tiền lẻ để chiếm đoạt tài sản

Thứ năm, 01/09/2022 10:54
Vợ chồng chị Diễm trích xuất camera để trình báo Công an về vụ việc bị lừa đảo.
Đối tượng lừa đảo (áo đen) đến cửa hàng đồ câu của chị Hải Diễm để thực hiện hành vi lừa đảo.

Đã hơn 20 ngày trôi qua nhưng chị Nguyễn Thị Hải Diễm (1992, chủ cửa hàng kinh doanh đồ câu trên đường Lê Thánh Tông, TP Buôn Ma Thuột) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nghĩ về việc mình bị lừa suýt mất tiền. Chị Diễm kể: Khoảng 9 giờ 30 ngày 9-8, , khi đang đứng quầy thì có một phụ nữ tầm 40- 50 tuổi, mặc áo khoác đen, đội mũ bảo hiểm lưỡi trai, bịt khẩu trang kín mặt vào hỏi mua lưỡi câu cá mè với giá 35 nghìn đồng. Sau khi trả tiền hộp lưỡi câu, người này tiếp tục lấy ra một xấp tiền mệnh giá mỗi tờ 500 nghìn đồng nhờ đổi tiền lẻ. Mặc dù chị Diễm không muốn nhưng người này nài nỉ nhiều lần nên chị chấp nhận đổi 1 triệu đồng.

Người này rút ra 2 tờ tiền mệnh giá 500 nghìn đồng đặt lên bàn, khoảng 1 phút sau đó thì cất lại vào túi. Khi chị Diễm đếm được 1 triệu đồng tiền lẻ đưa cho “khách” đổi thì cảm thấy chóng mặt, hoa mắt, mất thăng bằng nên hô hoán nhân viên phía sau nhà lên. Nghi ngờ chuyện không hay nên chị Diễm yêu cầu đối tượng đưa lại 1 triệu đồng tiền nhờ đổi nhưng người này cự cãi, nói là đã đưa rồi. Chỉ khi chị Diễm nói cửa hàng có camera an ninh, sẽ trích xuất hình ảnh đối chiếu thì đối tượng mới trả lại tiền và rời đi.

Trước đó một ngày, chị Nông Thị Xuân (2001, nhân viên cửa hàng bán đồ đặc sản trên đường Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột) cũng gặp trường hợp tương tự. Khi đang bán hàng thì có vị khách nữ (cũng với hình dạng như kể trên) vào mua một sản phẩm với giá 79 nghìn đồng. Sau khi thanh toán thì chị này cũng đưa ra xấp tiền 500 nghìn và nhờ đổi tiền lẻ. Do cửa hàng không còn tiền lẻ nên chị Xuân từ chối. Sau một hồi trao đổi qua lại thì chị Xuân cảm thấy chóng mặt, mơ hồ và tự động mở két lấy 7 triệu đồng đưa cho đối tượng đếm. Sau khi vị “khách” này đếm xong liền trả lại cho chị Xuân cất vào két. Khi đối tượng rời đi khoảng 10 phút thì chị mới sực tỉnh và mở két ra đếm lại tiền thì phát hiện mất 4 triệu đồng.

Ngoài hai vụ việc kể trên thì trong ngày 7-8, nhân viên một nhà thuốc trên đường đường Phan Bội Châu (TP Buôn Ma Thuột) cũng bị đối tượng này lừa mất 2,4 triệu đồng.Trích xuất camera an ninh tại nhà thuốc này thì thấy người phụ nữ cũng với hình dạng như trên, người đàn ông đi cùng ngồi ngoài đợi trên xe máy có BKS 49D1-105.xx.

Theo Thiếu tá Trần Minh Dũng- Phó Trưởng Công an phường Thắng Lợi (TP Buôn Ma Thuột), quá trình xác minh ban đầu cho thấy đây là vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng có khả năng đã sử dụng thuốc mê, kết hợp chiêu trò “nhanh tay lẹ mắt” để lấy tiền. Qua xác minh biển số xe máy mà đối tượng lừa đảo đi là giả. Hiện công an phường đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý. Qua các vụ việc trên, đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, phòng ngừa tội phạm. Nếu xảy ra các trường hợp tương tự thì báo cơ quan công an để kịp thời điều tra, xử lý.

Đ.L