Báo Công An Đà Nẵng

Cảnh sát môi trường dũng cảm

Thứ tư, 10/09/2014 06:56

(Cadn.com.vn) - Dù không phải chuyên trách cảnh sát ma túy nhưng khi thấy các đối tượng đang tiêm chích ma túy trái phép, thượng úy Trần Mai Sâm (30 tuổi) - Đội Phó Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường CATP Huế (TT-Huế) vẫn lao vào, rượt đuổi truy bắt đối tượng. Trong khi khống chế, Thượng úy Sâm đã bị thương, chảy máu và phải uống thuốc phơi nhiễm HIV.

Hơn một tháng uống thuốc phơi nhiễm HIV, thượng úy Trần Mai Sâm mặt xanh xao, hốc hác. Anh nhớ lại, tối 5-8, trong lúc đi làm từ đơn vị về nhà ở đường Hàm Nghi (P. Phước Vĩnh, TP Huế) thì bắt gặp 2 thanh niên đang chích hút ma túy ngay giữa phố. Trước đó, nhiều người dân, nhất là những người lớn tuổi đi thể dục trên đường, phát hiện con nghiện ngang nhiên chích hút, kim tiêm vung vãi…

Lúc này, 2 đối tượng thấy anh Sâm mặc quân phục nên nhanh chóng bỏ chạy vào nhà dân. Thượng úy Sâm nhanh chóng dừng xe lại, đuổi theo truy bắt thì 2 con nghiện quay lại tấn công, đe dọa, rồi nói đang nhiễm HIV và nếu ai đụng vào sẽ truyền bệnh. Người dân gần đó nghe vậy không dám tiến lại gần, nhưng với quyết tâm bắt được các con nghiện đưa về cơ quan CA, trong lúc khống chế, thượng úy Sâm đã bị thương ở tay, chảy máu. Đồng thời, đối tượng nghiện cũng chảy nhiều máu ở miệng.

Thượng úy Trần Mai Sâm

Ngay sau đó, được sự hỗ trợ của CSKV P. Phước Vĩnh và cán bộ bảo vệ dân phố, 2 con nghiện được đưa về cơ quan CA để làm việc. Một trong hai đối tượng khai là Nguyễn Chế Quang Q. (1989, trú TP Huế), bị nhiễm HIV có hồ sơ của Trại giam Bình Điền thuộc Tổng cục VIII-Bộ CA (đóng tại TX Hương Trà, TT-Huế). Biết tin đối tượng nghiện nhiễm HIV từ năm 2010, thượng úy Sâm cũng như người thân, nhất là vợ anh rất lo lắng khi phải uống thuốc phơi nhiễm HIV, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Được sự động viên, chia sẻ của cấp trên, đồng nghiệp và bạn bè, tinh thần của anh Sâm đã sớm ổn định trở lại… "Phải uống thuốc phơi nhiễm trong suốt 1 tháng, mình cũng rất lo lắng vì ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng trong quá trình đấu tranh với tội phạm, dù nguy hiểm thế nào mình vẫn bất chấp", thượng úy Sâm chia sẻ.

8 năm công tác trong ngành, thượng úy Sâm luôn được lãnh đạo CATP Huế khen ngợi bởi lập nhiều chiến công xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm hủy hoại môi trường. Đã chục lần thượng úy Sâm chỉ đạo và trực tiếp kiên quyết xử lý các lò mổ gia cầm không đúng nơi quy định, không có giấy phép vệ sinh của thú y; phát hiện nhiều vụ vận chuyển, kinh doanh động vật hoang dã...

Đặc biệt, mới đây, từ nguồn tin trinh sát, Sâm phát hiện xưởng gỗ ở đường Huyền Trân Công Chúa (TP Huế) vừa vận chuyển và cất giữ một số lượng lớn gỗ lậu. Ngay sau đó, Sâm cùng lực lượng trinh sát ập vào bắt giữ lô gỗ chò lậu và đã tịch thu toàn bộ bàn giao cho Hạt Kiểm lâm TP Huế xử lý.

Hải Lan