Báo Công An Đà Nẵng

Cặp bạn tù trộm “đầu cơ nghiệp”

Thứ hai, 31/03/2014 14:06

(Cadn.com.vn) - Những tháng cuối năm 2013, trên địa bàn 2 xã Tiên Lãnh và Tiên Ngọc (H. Tiên Phước, Quảng Nam) liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp trâu bò của người dân gây xôn xao dư luận. Đêm 18-6, con trâu đực trị giá hơn 20 triệu đồng của anh Lê Văn Sự (trú thôn 5, xã Tiên Ngọc) cột ở đồng Dung bị kẻ gian bắt trộm. Tiếp đến, ngày 16-10, tại cánh đồng Lương Thực ở khu vực thôn 12, xã Tiên Lãnh, con bò đực trị giá gần 25 triệu đồng của gia đình anh Nguyễn Văn Thích (trú cùng xã) bị kẻ gian dắt trộm. Gia đình anh Thích vừa trình báo cơ quan CA vừa tổ chức tìm kiếm và 2 ngày sau thì phát hiện bò của mình bị ai đó cột tại khu vực thôn 4, xã Tiên Lãnh.

Thông tin các vụ mất trộm được báo về CAH Tiên Phước và Đội CSĐTTPV Hình sự - Kinh tế khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ thủ phạm. Trong khi các TS CAH Tiên Phước triển khai lực lượng về 2 xã Tiên Lãnh và Tiên Ngọc nắm tình hình thì đêm 9-12, rạng ngày 10-12, tại khu vực thôn 1 (xã Tiên Lãnh) tiếp tục xảy ra mất trộm trâu. Theo đơn trình báo của bị hại là anh Trần Đình Bảo (1982, trú Tiên Lãnh), buổi tối gia đình anh thường cột 2 con trâu cái tại khu vực cánh đồng Giữa ở thôn 1, xã Tiên Lãnh. Sáng 10-12, khi anh Bảo ra thả trâu đi ăn thì phát hiện con trâu cái trị giá hơn 30 triệu đồng đã “biến” mất.

Vũ Duy Đức (trái) và Trần Văn Hoàn.

Tiếp nhận đơn trình báo, Thiếu tá Lê Phước Hiển - Đội trưởng Đội CSĐTTPV Hình sự - Kinh tế tổ chức lực lượng khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai bị hại và nhận định, con trâu là loài vật to lớn, di chuyển chậm chạp, kẻ gian khó có thể đưa đi một cách tuyệt đối bí mật ra khỏi địa phương, nếu dắt bộ thì chắc chắn sẽ có người phát hiện... vậy nên ngoài việc yêu cầu gia đình bị hại tổ chức tìm kiếm trong xã Tiên Lãnh, CAH Tiên Phước còn khẩn trương thông báo đến CA các địa phương giáp ranh về đặc điểm con trâu bị mất để phối hợp tìm kiếm, bắt giữ. Qua phát động phong trào toàn dân đấu tranh tố giác tội phạm, trong ngày 10-12, CAH Tiên Phước nắm được nguồn tin giá trị, đó là ngày 9-12, có một đối tượng đến xã Tiên Lãnh hỏi mua trâu. Tại đây, người lái trâu đã mua được 3 con trâu và thuê ô-tô tải đến chở đi.

Từ nguồn tin quý giá này, CAH Tiên Phước tổ chức lực lượng xác minh BKS ô-tô tải chở trâu trong đêm 9-12 và tiến hành làm việc với tài xế là anh Trần Huy Pháp (trú thôn 2, xã Hiệp Thuận, H. Hiệp Đức, Quảng Nam). Anh Pháp xác nhận có chở trâu thuê cho anh Vũ Duy Đức (1977, trú thôn 3, xã Quế Bình, H. Hiệp Đức). Trong số trâu vận chuyển từ H.Tiên Phước về H. Hiệp Đức, anh Pháp nhớ là có con trâu cái như mô tả của CAH Tiên Phước.

Manh mối vụ trộm hé lộ, CAH Tiên Phước triệu tập Đức làm việc và xác định, đối tượng này vừa mới mãn hạn 10 năm tù giam về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”. Thấy CQĐT CAH Tiên Phước đến nhà, Đức biết không thể che giấu hành vi phạm tội nên đã thành khẩn khai báo mình cùng Trần Văn Hoàn (1980, trú thôn 4, xã Tiên Ngọc) là tác giả vụ trộm trâu nhà anh Trần Đình Bảo. Ngày 12-10, Đức mang trâu trộm cắp đến giao nộp cho CAH Tiên Phước và cùng thời điểm này, Trần Văn Hoàn cũng đã bị CAH Tiên Phước bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản.

Con trâu Trần Văn Hoàn trộm của gia đình anh Bảo.

Theo khai nhận của bộ đôi Đức - Hoàn, vụ việc trộm trâu nhà anh Bảo được làm sáng tỏ như sau: Sáng 9-12-2013, Đức đem theo 70 triệu đồng đến xã Tiên Lãnh tìm mua trâu, bò. Tại đây, Đức mua được 1 con trâu đực của ông Võ Tấn Long (trú thôn 10, xã Tiên Lãnh) với giá 25 triệu đồng nhưng chỉ trả trước cho gia chủ 22 triệu đồng. Đức tiếp tục đi hỏi mua trâu nhưng không được và nhớ đến Hoàn, vừa là bạn tù, vừa là người dắt mối mua trâu bò trước đây.

Đức đến nhà Hoàn nhưng không gặp, qua liên lạc điện thoại được biết Hoàn đang ngồi nhậu cùng những người làm công cho mình ở quán. 14 giờ cùng ngày, Đức đến quán nhậu gặp Hoàn rồi sau đó tiếp tục vào thôn 11 (xã Tiên Lãnh) hỏi mua trâu. Đến 16 giờ ngày 9-12, Đức quay ra gặp Hoàn và nhờ “kiếm” xem có gia đình nào bán trâu, bò thì báo cho mình. Nghe bạn nói, Hoàn hiểu ý Đức muốn đi trộm trâu nên đồng ý, bảo “Để ta tính đã, có gì gọi sau”.

Hoàn đi vào thôn 11 (xã Tiên Lãnh), còn Đức đến nhà anh Hà Thanh Quyên (trú thôn 4, xã Tiên Lãnh) mua được 2 con trâu với giá 29 triệu đồng. Sau khi mua được 3 con trâu, Đức gọi điện thoại cho anh Pháp điều khiển ô-tô tải đến chở về Hiệp Đức. Còn Hoàn thì đi vào khu vực Đồng Giữa thuộc địa bàn thôn 1 (xã Tiên Lãnh) bắt trộm trâu. Tại đây, Hoàn phát hiện con trâu cái của chị Trần Thị Vũ (trú thôn 1, xã Tiên Lãnh) đang cột nên dắt trộm. Cùng lúc này Đức gọi điện hỏi Hoàn có trâu chưa thì Hoàn nói là đã “có hàng”, đang trên đường dắt về.

Khi Hoàn dắt con trâu của chị Vũ thì phát hiện 2 con trâu nữa của gia đình anh Trần Đình Bảo đang cột trong bụi cây mua. Do con trâu mẹ dắt trộm của chị Vũ có trâu con chạy theo nên khó di chuyển, vậy là Hoàn quyết định bỏ trâu của chị Vũ, dắt trộm trâu của anh Bảo. Hoàn điện thoại cho Đức hỏi: “Có con trâu cái ni to lắm nhưng đang có chửa, có dắt không?”. Đức trả lời: “Dắt con mô cũng được, miễn là mập”. Nghe vậy, Hoàn đến dắt trộm con trâu cái của anh Bảo về cột tại trụ điện đối diện nhà mình ở xã Tiên Ngọc. Hoàn điện thoại thông báo cho Đức vị trí cột trâu và đứng chờ. Đức đến xem nhưng chê “Con trâu ni già quá” và trả giá 15 triệu đồng.

Sau khi đưa 3 con trâu đã mua trước đó lên xe, Đức yêu cầu anh Pháp lái xe đến chở thêm con trâu Hoàn trộm của anh Bảo. Sợ bị CA phát hiện, Đức yêu cầu Hoàn sử dụng xe máy cùng mình áp tải ô-tô qua khỏi địa bàn H. Tiên Phước. 7 giờ ngày 10-12-2013, Đức dắt con trâu mua của Hoàn vào đồi cao su cách đường nhựa 2km giấu. Ngày 12-12-2013, CAH Tiên Phước phát hiện, Đức mang trâu giao nộp. Theo hội đồng định giá trong tố tụng hình sự H. Tiên Phước, con trâu cái nhà anh Trần Đình Bảo trị giá 30,6 triệu đồng. Còn con trâu cái Hoàn dắt trộm của chị Vũ có giá 31,5 triệu đồng. Qua đấu tranh, Hoàn còn khai nhận trước đó trộm trâu nhà anh Lê Văn Sự bán được 16 triệu đồng. Riêng con bò nhà anh Nguyễn Văn Thích, sau khi dắt trộm mang về cột cách nhà mình chừng 200m, Hoàn chưa tìm được mối tiêu thụ thì bị chủ bò tìm thấy, dắt về.

Bài, ảnh: Nguyên Thảo