Báo Công An Đà Nẵng

Cấp cứu dỏm lộng hành

Thứ tư, 30/09/2015 11:47

* KỲ 1: RẢI NGƯỜI ĐI “SĂN” BỆNH NHÂN

(Cadn.com.vn) - Không chỉ đi “săn” rồi ép những người bệnh thuộc diện thập tử nhất sinh đi xe với giá trên trời, một đội quân làm dịch vụ cấp cứu dỏm đã lộng hành tại Bệnh viện Đà Nẵng (BVĐN), gây mất ANTT trong một thời gian dài. Ngoài việc coi lực lượng bảo vệ không ra gì, đội quân này còn hăm dọa, dằn mặt cán bộ nhân viên của Bệnh viện. Sau nửa tháng thâm nhập tìm hiểu thực tế, vào vai người chăm bệnh, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng trực tiếp chứng kiến và được nghe kể lại sự bặm trợn của dịch vụ cấp cứu dỏm này.

Chiếc xe BKS 43B-01308 bên cửa ghi tên một Cty du lịch
nhưng phía trước và phía sau có biểu tượng chữ thập màu đỏ, cải tiến “nội thất”,
đậu trước cổng bệnh viện luôn trong tư thế sẵn sàng.

Chiếc ô-tô 16 chỗ BKS 43B-01308 được cải tiến phần “nội thất” đậu trước cổng BVĐN phía đường Quang Trung luôn ở trong trạng thái mở cửa, sẵn sàng lao vào sân bệnh viện mỗi khi có tin do “cò” bắn ra. Dù cửa xe được ghi tên một Cty du lịch nhưng phía trước và sau đều dán biểu tượng chữ thập của xe cấp cứu để đánh lừa người bệnh. Phía trong, các dãy ghế bên trái xe đã được bứng đi, thay vào đó là chiếc băng ca nhỏ có phần nệm màu trắng cùng chiếc bình được giới thiệu là bình oxy.

Thấy tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, người phụ nữ đang nằm trên chiếc băng ca có gương mặt rất “gấu” bật dậy đon đả: “Có người nhà ra viện hả em? Về đâu chị chở cho!”. Tôi hỏi về Điện Bàn (Quảng Nam) giá bao nhiêu thì chị này vừa đưa cho tôi một tấm danh thiếp và chào giá: “Nếu bệnh nhân phải nằm thì giá 500, có y sĩ đi theo thì thêm 150 nghìn nữa, cần sử dụng bình oxy vẫn có”. Hỏi y sĩ ở đâu thì được khẳng định như đinh đóng cột là “y sĩ của bệnh viện”. Đang nói chuyện thì chuông điện thoại của người phụ nữ reo lên, chị ta bốc máy, hỏi: “Ở đâu? Hồi sức hả?” và nhanh chóng tắt máy rồi ra hiệu cho một thanh niên đang ngồi uống cà-phê gần đó. Lập tức chàng trai trông rất bặm trợn này vứt cái mũ lưỡi trai vào ca-bin, lấy chiếc áo blouse trắng đã ngả màu khoác vào rồi nổ máy phóng xe vào sân bệnh viện. Chiếc xe rú ga lên dốc bóp còi inh ỏi khiến nhiều người dân phát hoảng. Sau khi chen vào giữa 2 chiếc taxi, cửa hậu xe mở ra, tay thanh niên nhanh chóng kéo chiếc băng ca xuống giữa sân gạch rồi kéo đi rầm rầm vào trong bệnh viện. Rất nhiều người đi thăm bệnh đã phải dạt ra cho chiếc băng ca tự chế này luồn lách vượt lên. Điều đáng nói là ngay cả khi biết đó là đội hình cấp cứu dỏm, không phải là lực lượng cấp cứu chuyên nghiệp của BVĐN nhưng lực lượng bảo vệ ở đây cũng không dám ngăn cản cho nên khi đi qua cổng, gương mặt của các “cò” cứ câng câng.

Một thanh niên mặc quần Jean, áo pull nhanh chóng khoác chiếc blouse trắng bên ngoài cấp tốc vào bệnh viện khi biết tin có người sắp xuất viện.

Tay thanh niên mặc quần jean bạc màu, khoác áo blouse vừa kéo băng ca vừa bấm điện thoại liên lạc với “tay trong” để chuẩn bị cho đưa bệnh nhân ra xe. Khoảng 3 phút sau, tay thanh niên trở ra cùng với một cụ già trông đã rất yếu, nằm trên chiếc băng ca tự chế. Mặc cho người nhà của bệnh nhân chạy theo khóc lóc thảm thiết vì tiên liệu được tình huống xấu, chiếc băng ca vẫn được kéo đi vun vút, mỗi khi đến những chỗ lồi lõm thì kêu lên lạch cạch, người cụ già cứ lắc lư. Dù có một vài hộ lý của bệnh viện chạy theo nâng đỡ nhưng rất nhiều người rùng mình vì sợ chẳng may chiếc băng ca gặp sự cố. Khi đi qua chỗ đông người nhất ngay cổng có nhân viên bảo vệ, một thanh niên khác từ ngoài chạy vào văng tục vào đám đông: “Đ.M, mắt mũi để đâu mà không né ra cho người ta đi. Không thấy người ta sắp chết hả!”. Nói xong, người này phụ anh “y sĩ” khiêng băng ca và bệnh nhân lên xe trong tiếng khóc nức nở của người nhà.

Trong khi chiếc xe BKS 43B-01308 phóng đi thì một chiếc khác BKS 43B-01606 chạy tới lấp chỗ trống. Ngoài người phụ nữ thường xuyên túc trực phát danh thiếp tại xe và chờ tin báo từ phía trong, một thanh niên khác được tung vào quầy thanh toán viện phí để “săn” người ra viện. Người này liên tục gọi điện thoại cho các “cò” ăn dầm nằm dề ở các khoa có bệnh nhân nguy kịch để bắn tin liên lạc. Theo ghi nhận của P.V Báo Công an TP Đà Nẵng trong suốt thời gian nửa tháng đi thực tế, tại khu khám bệnh, cấp cứu, Khoa Hồi sức sau mổ, Hồi sức tích cực - chống độc… luôn có người của dịch vụ cấp cứu chui bám trụ để mồi chài, ép buộc người nhà bệnh nhân đi xe của mình. Nhiều bệnh nhân từ Quảng Nam, Quảng Ngãi ra điều trị tại BVĐN đều nhầm tưởng đây là xe cấp cứu của bệnh viện, khi lên xe rồi mới biết là cấp cứu dỏm. Số còn lại biết đây là đội hình xe cò nhưng không dám từ chối vì bị ép buộc, đe dọa, hành hung. Khi người nhà bệnh nhân cương quyết không đi, các đối tượng này tuyên bố xanh rờn: “Không đi xe này, đừng hòng đi xe khác!”. Do tâm lý muốn đưa người bệnh về nhà càng sớm càng tốt, họ buộc phải cắn răng lên xe. Khi đã “gom” được người bệnh, các đối tượng bắt đầu làm giá, nghĩ cách ép giá và đưa người nhà bệnh nhân vào thế phải tặc lưỡi chấp nhận.

Nhân viên y tế dỏm kéo băng ca tự chế đi “săn” bệnh nhân.

Trong vai một người cần đi xe về Tam Kỳ (Quảng Nam), chúng tôi gọi điện cho “bà chủ” của đội xe cò, chị ta ra giá nếu đi xe 16 chỗ có băng ca thì giá 950 nghìn đồng, 4 chỗ là 600 nghìn và xe Inova là 750 nghìn. Nếu cần y tá, y sĩ đi theo thì thêm 400 nghìn đồng nữa. Thấy tôi lưỡng lự về dụng cụ và đội ngũ nhân viên y tế đi theo, chị ta giải thích: “Xe có băng ca chất lượng đàng hoàng, còn bệnh nặng thì phải thở oxy chứ anh. Có y tá, y sĩ của bệnh viện đàng hoàng, 400 nghìn này là người ta “ăn” chứ em không có “ăn”.  Giải thích xong chị quay qua hỏi tôi đang ở khoa nào, sẽ có người vào tận nơi đón ra. Tôi trả lời sẽ gọi lại sau thì chị cứ nằng nặc hỏi đang đứng ở vị trí nào, mặc áo màu gì để trao đổi, bàn bạc cụ thể. Ngay khi chúng tôi cúp máy thì rất nhiều “cò” nhanh chóng len qua các đám đông người thăm bệnh ở các khoa “nóng” để tìm bệnh nhân chuẩn bị ra viện về Tam Kỳ.

Đ.A
(còn nữa)