Báo Công An Đà Nẵng

Cặp tình nhân mê trộm

Thứ ba, 21/10/2014 13:56

(Cadn.com.vn) - Sáng 17-10, anh Nguyễn Thành Nam - chủ cửa hàng sơn Nam Cường (xã Phú Thượng, H. Phú Vang, TT-Huế) đến mở hàng thì phát hiện ki-ốt bị cắt đứt khóa nhưng cửa vẫn được kéo lại. Qua kiểm tra, anh Nam phát hiện hàng chục thùng sơn đã bị lấy cắp nên báo cáo cơ quan CA.

Nhận được tin báo, CAH Phú Vang khẩn trương có mặt, khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và xác định thời điểm đối tượng lấy cắp vào khuya 17-10. Dựa vào ký hiệu của từng loại sơn, các trinh sát hình sự khẩn trương truy tìm đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CA biết được, trưa 17-10, có 2 đối tượng (1 nam, 1 nữ) đem 2 thùng sơn đến bán cho một người ở đường Bà Triệu, TP Huế. Tiếp đó, chiều cùng ngày, cũng 2 đối tượng đem sơn đến bán cho một người ở đường Lê Viết Lượng (TP Huế). Các TS tiếp tục theo dõi thì phát hiện, ngoài số sơn đem bán, tại nhà đối tượng nữ vẫn còn một lượng lớn sơn đang được cất giấu nên tiến hành kiểm tra. Khi được hỏi về nguồn gốc sơn từ đâu, đối tượng nói là mua về để chuẩn bị sơn nhà. Các trinh sát hỏi “Mua ở đâu? Vì sao mua về sơn nhà mà lại đem đi bán? thì đối tượng ú ớ, khai tên Đỗ Thị Phương Dung (1986, trú đường Ngự Bình, TP Huế) và thừa nhận đã gây ra vụ trộm tại cửa hàng của anh Nam. Dung khai, “đạo diễn” chính không phải là mình mà chính là bạn trai Huỳnh Trợ (1970, trú P. Phú Hậu, TP Huế).

Huỳnh Trợ và Đặng Thị Phương Dung.

Tại cơ quan CA, Trợ khai, do nảy sinh ý định trộm cắp để có tiền tiêu xài nên sau khi quan sát nhiều ki-ốt, Trợ đưa ki- ốt bán sơn của anh Nam vào “tầm ngắm” vì cách xa trung tâm TP Huế. Khuya đến, Trợ dùng lưỡi cưa sắt cắt 2 ổ khóa rồi gọi điện cho Dung chạy xe đến để chở hàng. Dung điều khiển xe máy đến đứng ngoài cảnh giới cho Trợ vào lấy trộm. Sau khi lấy trộm sơn, Trợ và Dung chở về nhà Dung tại đường Ngự Bình cất giấu. Trong đêm đó, Trợ và Dung đã 4 lần chở sơn từ ki-ốt Nam Cường về nhà Dung. Hiện, số sơn CA thu hồi được là 6 thùng và 56 lon, định giá tài sản 31,2 triệu đồng.

Được biết, cả Trợ và Dung đều có gia đình, nhưng Dung bỏ chồng, Trợ bỏ vợ và hai người thường xuyên gặp gỡ. Không chỉ “đồng cảnh đứt gánh” mà cả hai còn có cùng sở thích... trộm cắp nên rất khắng khít nhau. Ngày 19-10, CAH Phú Vang công bố lệnh bắt khẩn cấp Trợ và Dung về hành vi trộm cắp tài sản để đấu tranh mở rộng vụ án.

H.Lan