Báo Công An Đà Nẵng

“Cầu may” gặp... hạn!

Thứ năm, 28/07/2016 11:11

(Cadn.com.vn) - Chỉ vì mong muốn có được sự may mắn và “ăn nên làm ra” mà bà N.T.L (1973, trú TX Điện Bàn, Quảng Nam) đã lấy trộm xá lợi Phật và vòng đeo tay được làm bằng trầm của gia chủ mang về nhà cất giấu. Tuy nhiên, hành vi của bà L. đã không thể qua mặt được lực lượng CA nên đành phải chấp nhận gặp... hạn.

Chuyện là, tối 18-7, chị L.T.N (1984, trú P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) phát hiện số tài sản mà mình đang cất giữ trong tủ đã “không cánh mà bay” nên vội đến CAP Hòa Hải trình báo. Nhận tin báo, CAP nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra. Qua quá trình làm việc, CAP Hòa Hải nhận thấy người giúp việc cho gia đình chị N. là bà N.T.L có nhiều biểu hiện nghi vấn nên bí mật tìm hiểu. Đến 22 giờ cùng ngày, CAP Hòa Hải có đủ cơ sở khẳng định bà L. chính là thủ phạm trộm tài sản của chị N. nên tập trung đấu tranh. Biết hành vi của mình bị lộ tẩy, bà L. khai nhận toàn bộ quá trình vụ việc. Tuy nhiên, bà L. cho rằng mình trộm không phải vì cần tiền mà chỉ vì mong muốn có được may mắn, “ăn nên làm ra” như gia chủ...

N.T.L và tang vật vụ án.

Theo bà L. khai nhận: Thông qua môi giới, giữa năm 2016, bà L. đến gia đình chị N. để phụ việc. Trong quá trình làm việc tại đây, bà L. nghe được thông tin đồn rằng “Nhờ có xá lợi và vòng đeo được làm bằng trầm mà gia đình chị N. luôn gặp may mắn, ăn nên làm ra”. Cho rằng nếu trong nhà mình cũng có những thứ đó thì sẽ gặp điềm lành và phất lên trong cuộc sống nên sau nhiều đêm suy nghĩ, bà L. quyết định trộm số tài sản đó để tìm vận may. Ngày 16-7, lợi dụng lúc gia đình chủ nhà đi vắng, bà L. lục tủ tìm tài sản. Khi phát hiện trong tủ có 500 ngàn đồng, 1 đồng hồ đeo tay màu vàng, 1 sơi dây trầm bọc kim loại màu vàng, 1 xá lợi Phật, bà L. vội “nhặt” bỏ vào túi áo cất giấu. Để vận may đến với gia đình mình, ngay trong ngày, bà L. đón xe ôm để mang số tài sản trộm được về nhà tại TX Điện Bàn (Quảng Nam) cất giấu. Mọi việc đâu vào đó, bà L. bắt xe quay về nhà chị N. để tiếp tục công việc còn lại. Đến ngày 18-7, thấy gia chủ tiếp tục đi vắng, bà L. lại lục tủ lấy thêm 230 ngàn đồng nữa. Số tiền này, bà L. cất ở một góc nhỏ dưới bếp của gia chủ, chờ khi nào cần thì mang ra dùng...

Căn cứ lời khai của bà L., ngay trong đêm, CAP Hòa Hải đã tiến hành truy thu toàn bộ số tài sản mà đối tượng đã lấy trộm của gia chủ. Hiện CAP Hòa Hải đã củng cố hồ sơ để xử lý N.T.L theo đúng quy định của pháp luật.

T.D