Báo Công An Đà Nẵng

“Cậu Thủy” cũng từng chạy sô

Thứ tư, 06/11/2013 10:27

(Cadn.com.vn) - Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, tại Đắc Lắc, trong 2 đợt quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) bằng phương pháp “áp vong, nhập hồn”, ngoài 73 HCLS đã “tìm” được ở EaHleo (Đắc Lắc), “cậu Thủy” còn “chạy sô” tìm kiếm 2 bộ HCLS cho 2 gia đình ở tỉnh Đắc Lắc với mức “phí” hơn 250 triệu đồng.

Tại Đắc Lắc, 2 HCLS do “cậu Thủy” độc lập tìm kiếm không thông qua Ngân hàng CSXH là “liệt sĩ Nguyễn Trí Thuyết” và “Bùi Văn Đỗ”. Theo giấy báo tử, LS Thuyết có nguyên quán tại H. Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, nhập ngũ vào tháng 12-1966, thuộc đơn vị KT, hy sinh vào ngày 20-9-1969 tại mặt trận phía Nam. LS Bùi Văn Đỗ, nguyên quán xã Quang Minh, H. Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, nhập ngũ vào năm 1965, thuộc đơn vị NB , hy sinh năm 1968 tại mặt trận phía Nam.

Anh Nguyễn Tiến Hoạt (P. Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc) là cháu ruột của LS Thuyết cho biết, nhiều năm qua, gia đình tổ chức nhiều cuộc tìm kiếm HCLS Thuyết nhưng chưa có kết quả. Cuối năm 2012 đầu năm 2013, sau khi “cậu Thủy” giúp NHCSXH tìm được nhiều HCLS nên gia đình tin tưởng, mang giấy báo tử của LS Thuyết về nhà “cậu Thủy” ở Bắc Ninh nhờ  tìm và được “cậu” đồng ý, ấn định ngày đi tìm.  Đầu tháng 4-2013, “cậu Thủy” bảo đang ở Kon Tum tìm mộ, bảo gia đình qua H. Đắc Tô (Kon Tum) tìm mộ LS Thuyết.

Tại đây, sau khi xin phép cơ quan chức năng địa phương, “cậu Thủy” tiến hành làm lễ quy tập. Bằng phương thức “áp vong, nhập hồn” đã chỉ được vị trí LS Thuyết nằm tại rẫy cao su, cách Nghĩa trang liệt sĩ H. Đắc Tô khoảng 2km. “Thời gian quy tập bắt đầu từ 5 giờ chiều. Sau khi đào xuống đất độ sâu 60 cm đã tìm được 1 khúc xương ống, những mảnh xương vụn, 1 bình đông có khắc tên LS Thuyết, 1 đôi dép cao su, 3 nút áo, 1 ngôi sao”, anh Hoạt nhớ lại.

Cậu Thủy trong đợt quy tập HCLS Thuyết.

Tương tự như anh Hoạt, cũng vì nghe tiếng “cậu Thủy”, ông Bùi Văn Lý (P. Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột) đã ra Bắc Ninh giao phó việc tìm mộ bố là LS Bùi Văn Đỗ  cho “cậu Thủy”. Đầu tháng 5, “cậu Thủy” điện thông báo hẹn gặp gia đình ông Lý tại Bình Phước trước khi cùng nhau qua Bình Dương cất bốc hài cốt. Cũng bằng phương thức “áp vong, nhập hồn” đã tìm được HCLS Đỗ tại rẫy mì ở xã Minh Hòa, H. Dầu Tiếng, Bình Dương. Quá trình cất bốc do “cậu Thủy” làm chủ đã thu được một ít xương vụn và đôi dép cao su.

Trả lời báo giới ngày 5-11, ông Hoàng Công Thái, Cục trưởng Cục người có công, Bộ LĐ-TB&XH cho biết: Việc ông Nguyễn Thanh Thúy (cậu Thủy) mạo danh "nhà ngoại cảm" để trục lợi đã được Bộ LĐ-TB&XH phát hiện cách đây nửa năm. Sau khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, Bộ đã phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, các Sở LĐ-TB&XH giám định các bộ hài cốt mà ông Thúy tìm thấy trong đợt đi tìm mộ tại Bình Phước. Tiếp theo, Bộ cũng theo dõi các vụ việc ở Đắk Lắk, Quảng Trị. Sau khi có kết quả giám định ADN của Viện Giám định pháp y Quân đội, Viện sinh học của Viện Hàn Lâm Khoa học Việt Nam xác định thành phần các bộ hài cốt mà ông Thúy quy tập không phải là xương người, những hiện vật như bi - đông, dép cao su, mũ cối thu được trong quá trình quy tập cũng có dấu hiệu làm giả. Đến tháng 8-2013, Bộ LĐ-TB&XH có Công văn gửi Bộ CA đề nghị điều tra, làm rõ vụ việc. Trên cơ sở điều tra, Bộ CA đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Thúy.

Theo người nhà của LS Thuyết và LS Đỗ, quá trình quy tập, vong đều nhập vào 2 người cháu của 2 LS, hiện đang làm công chức nhà nước nên gia đình tin tưởng, quá trình quy tập không thấy có điểm gì bất thường, riêng anh Hoạt cho rằng đôi dép tìm thấy của LS Thuyết còn hơi mới.  Gia đình 2 LS này còn cho PV xem băng ghi hình ghi lại quá trình quy tập HCLS.  Xem xét băng ghi hình, PV nhận thấy có một số điểm bất thường. Cụ thể trong lúc áp vong vào 2 người cháu của LS để chỉ vị trí HCLS, bà Mẫn Thị Duyên, vợ “cậu Thủy” luôn áp sát, kè kè sau lưng. Sau khi vong nhập chỉ định vị trí có HCLS, người nhập vong theo sự hướng dẫn của “cậu Thủy” đã được người nhà LS “mời uống rượu” trước khi trò chuyện với thân nhân LS. Quá trình quy tập mộ LS Thuyết, Đỗ đều diễn ra từ 5 giờ chiều đến tối.

Sau 2 cuộc “chạy sô” tìm HCLS Thuyết và LS Đỗ, “cậu Thủy” đã nhận 255 triệu đồng (trong đó gia đình LS Thuyết trả cho “cậu Thủy” 130 triệu đồng, gia đình LS Đỗ trả 125 triệu đồng). Chị Trần Thị Phương vợ anh Lý cho biết, sau khi gia đình ra nhà “cậu Thủy” nhờ tìm HCLS, “cậu” hỏi: “việc tìm HCLS mất nhiều tiền lắm đấy, gia đình có khả năng lo được không?”. Đến khi “cậu Thủy” tìm được HCLS thì “đòi” tiền công ngay. “Trước đó, “cậu Thủy” có điện cho gia đình để mời vợ chồng tôi ra nhà “cậu” dự lễ khánh thành ngôi điện mới xây, đến 2 tuần sau thì “cậu” bị bắt”, chị Phương nói.

Sau vụ việc “cậu Thủy” bị Cơ quan An ninh tỉnh Quảng Trị bắt vì có liên quan đến việc làm giả HCLS, chị Phương cho rằng: “Do tin tưởng “cậu Thủy” nên mới nhờ tìm hài cốt. Nếu cậu Thủy làm sai thì cậu phải chịu”.

Hữu Phúc- Minh Tân