Báo Công An Đà Nẵng

Festival Huế 2014:

Cầu Trường Tiền - thắp lửa nối tương lai

Thứ sáu, 18/04/2014 23:51

(Cadn.com.vn) - Những tràng vỗ tay liên tiếp, những tiếng trầm trồ đầy ngạc nhiên của người dân và du khách chứng kiến chiếc cầu Trường Tiền (Huế)  rực cháy dưới những ngọn lửa lung linh, huyền ảo. Đoàn nghệ thuật lừng danh với nghệ thuật sắp đặt lửa Carabosse–Pháp đã mang đến một cảm xúc mới lạ về chiếc cầu thơ mộng của Huế trong đêm 18-4.

Cầu Trường Tiền được thắp lửa trong đêm 18-4.

Đã quen với hình ảnh cây cầu Trường Tiền được chiếu sáng bởi ánh điện nhiều màu sắc, thế nên người dân và du khách Huế đến Festival lần này vô cùng thích thú khi cây cầu được thắp sáng bằng những ngọn nến. Ánh sáng nến phản chiếu dáng cầu Trường Tiền xuống dòng Hương Giang như chạm vào lòng người về thời xưa cũ... Để có được màn trình diễn mang lại nhiều cảm xúc cho người xem, Đoàn nghệ thuật Carabosse đã lao động cật lực nhiều ngày trên cầu Trường Tiền.

Giữa cái nắng chói chang xứ Huế, những ông Tây mặc áo quần cộc cùng những người thợ Việt quần quật gò, hàn, lắp đặt những thiết bị cần thiết cho đêm diễn. Các nghệ sĩ đoàn nghệ thuật Carabosse đã lên chương trình cụ thể cho chương trình sắp đặt lửa trên cầu Trường Tiền từ trước khi Festival diễn ra. Họ treo hàng ngàn vòng sắt nhỏ trên các nhịp cầu để chuẩn bị cho buổi trình diễn. Để thắp hết 4.000 ngọn nến trên cầu, 34 người sẽ phải làm việc trong nhiều giờ. Phía dưới cầu Trường Tiền, các quả cầu lửa nổi trên mặt nước thắp sáng sông Hương và phản chiếu lên, khiến cầu Trường Tiền càng lung linh, kỳ ảo.

Nghệ sĩ Jean Marie Proust, Trưởng đoàn nghệ thuật sắp đặt lửa Carabosse, cũng xắn tay áo làm việc cùng công nhân. Ông nói: “Nếu sắp đặt không đúng vị trí, ngọn nến không phát huy được tác dụng vì vậy chúng tôi phải chú ý đến từng chi tiết”. Và đó cũng chính là tiêu chí mà đoàn nghệ thuật Carabosse luôn hướng đến mỗi khi biểu diễn ở nhiều nơi trên thế giới. “Khác với Fesival 2012, lần này chúng tôi sắp đặt lửa trên cầu Trường Tiền, một di tích lịch sử quan trọng của Huế. Vì thế chúng tôi đã tính toán kỹ càng để cầu không bị hun đen vì khói. Sắp đặt lửa tại địa điểm này, chúng tôi muốn ngọn lửa soi bóng cầu Trường Tiền xuống dòng Hương Giang, biến cây cầu trở thành một tác phẩm nghệ thuật hoành tráng. Khi biểu diễn  chúng tôi luôn đề cao văn hóa bản địa, làm cho những di sản như sống lại” – ông Jean Marie Proust tâm sự.

Ông Jean Marie Proust sắp đặt nến trước đêm biểu diễn.

Đâu chỉ có thế, nghệ thuật ánh sáng còn kết hợp với những khuôn mặt người trong triển lãm ảnh về 54 dân tộc Việt Nam của nghệ sĩ Sésbastien Laval (Pháp), càng khiến cầu Trường Tiền trở nên độc đáo. Sự kết hợp khéo léo đó mang lại cho người xem cảm giác như họ đang được xem ảnh động về đời sống của cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam. Đây là lần triển lãm trưng bày đầy đủ nhất bộ sưu tập ảnh về 54 dân tộc mà Sésbastien Laval đã chụp trong gần 10 năm qua về các dân tộc thiểu số Việt Nam. Sésbastien Laval chia sẻ: “Điểm thú vị là triển lãm và nghệ thuật sắp đặt lửa được thực hiện ở một không gian mở nên mọi người đều có thể cảm nhận vẻ đẹp của cây cầu lung linh trong ánh lửa và những bức ảnh sống động. Và quan trọng hơn là chúng ta luôn hướng về tương lai tươi sáng”.

Với người dân Huế, “cầu Trường Tiền sáu vai, mười hai nhịp” chính là di sản, là niềm tự hào của vùng đất cố đô, biểu trưng của vùng đất Sông Hương – Núi Ngự. Và đêm qua, biểu tượng đó đã bừng sáng dưới nghệ thuật sắp đặt lửa của những nghệ sĩ Pháp, những người xây cầu Trường Tiền cách đây 115 năm. Nó như một thông điệp kết nối quá khứ với hiện tại về vùng đất cố đô đang từng ngày phát triển.

H.Anh – H.Lan