Báo Công An Đà Nẵng

Chân dung kẻ khủng bố 19 tuổi

Thứ bảy, 30/07/2016 11:07

(Cadn.com.vn) - Abdel Malik Petitjean, 19 tuổi, là đối tượng thứ 2 trong vụ tấn công nhà thờ Saint-Etienne-du-Rouvray ở Normandy, miền Bắc nước Pháp hôm 26-7. Y và đồng phạm, Adel Kermiche, dùng dao sát hại một linh mục trong khi hô vang khẩu hiệu bằng tiếng Arab. Tổ chức Hồi giáo IS cho biết hai tên này đã cam kết trung thành với nhóm. Vụ việc khiến những người ở quê nhà của y, thị trấn Aix-les-Bains, miền đông nước Pháp không thể tin nổi bởi theo họ, Petitjean là một cậu bé rất hiền lành.

Không thể tin nổi

Djamel Tazghat, người trông nom nhà thờ Hồi giáo ở vùng ngoại ô nơi Petitjean sống cùng với mẹ, cho biết: "Cậu ấy không có biểu hiện gì lạ... Chúng tôi bị sốc bởi vì Petitjean rất tốt bụng và cực kỳ bình tĩnh. Chúng tôi không thấy cậu có bất kỳ dấu hiệu cực đoan nào".

Cũng giống như Kermiche, Petitjean sinh ra trong một gia đình có nguồn gốc Algeria. Thời ấu thơ, y sống tại thị trấn Saint-Die-des-Vosges, vùng Lorraine, miền đông nước Pháp và sau đó chuyển tới thị trấn Aix-les-Bains, nơi mẹ y có một căn hộ thuộc dự án phát triển nhà ở xã hội. Năm ngoái, Petitjean bỏ học và làm việc bán hàng bán thời gian. Sở thích của y là xem phim, chơi game và quyền anh. "Thật khó có thể tin được. Cậu ấy luôn phản đối IS. Cậu ấy hoàn toàn không bị cực đoan", Hakim, 17 tuổi, một người bạn của Petitjean, cho biết.

Một đoạn băng do IS công bố có hình ảnh Kermiche (trái) và Petitjean. Ảnh: BBC

Từng muốn gia nhập IS

Không có dấu hiệu cho thấy Petitjean đã từng có các vấn đề tâm lý khiến y bị tổn thương. Tuy nhiên, hồi tháng 6, Petitjean bị các cơ quan an ninh Pháp chú ý và đưa vào danh sách gồm các đối tượng có mối đe dọa an ninh tiềm tàng, sau khi y nỗ lực gia nhập IS tại Syria. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, y quay lại Thổ Nhĩ Kỳ và trở lại Pháp.

Sau đó, ngay trước cuộc tấn công ở Saint-Etienne-du-Rouvray, cảnh sát chống khủng bố của Pháp nhận được thông tin từ một cơ quan tình báo nước ngoài giấu tên rằng một đối tượng sắp thực hiện một cuộc tấn công tại Pháp. Một bức ảnh của kẻ tấn công được cung cấp. Một cảnh báo được ban hành đến các đơn vị an ninh của Pháp vào ngày 22-7. Hiện, nguồn tin an ninh Pháp cho biết, người đàn ông trong bức ảnh được cho là Petitjean.

Hôm 25-7, 3 ngày sau khi cảnh báo được gửi đi, Petitjean rời nhà ở Aix-les-Bains, nói với mẹ, bà Yamina Boukessoula, rằng y muốn đến thăm một người bà con ở Nancy. Nhưng y đã đến Saint-Etienne-du-Rouvray, nơi Kermiche sống. Các nhà điều tra Pháp vẫn đang cố gắng tìm hiểu vì sao hai tên này lại biết nhau và những đối tượng mà chúng đã tiếp xúc.

Cả hai bị cảnh sát tiêu diệt trong vụ tấn công. Kermiche, người đang chờ xét xử về tội khủng bố nhanh chóng được xác định danh tính, trong khi Petitjean chỉ được xác định sau khi cảnh sát tìm thấy chứng minh nhân dân của y tại nhà Kermiche và tiến hành xét nghiệm ADN. Bà Boukessoula không tin rằng con trai mình đã tham gia vào vụ tấn công khủng khiếp như vậy.

Kêu gọi thánh chiến

(Cadn.com.vn) - Trong khi đó, ngày 28-7, hãng tin Amaq có liên hệ với IS công bố một đoạn băng, trong đó có cảnh Petitjean kêu gọi toàn bộ người Hồi giáo hủy diệt Pháp. Y nói trực tiếp với Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Manuel Valls: "Thời thế đã thay đổi. Các người sẽ phải hứng chịu những gì anh chị của chúng tôi đang phải chịu đựng. Chúng tôi sẽ hủy diệt đất nước của các người". Ngoài ra, Petitjean cũng kêu gọi tất cả người Hồi giáo tấn công các đồng minh trong liên quân quốc tế đang tham gia cuộc chiến chống phiến quân Hồi giáo ở Syria. Y nhấn mạnh: "Những người anh em hãy dùng dao hay bất cứ thứ gì cần thiết, tấn công và tàn sát bọn chúng".

An Bình
(Theo BBC)