Báo Công An Đà Nẵng

Chàng kỹ sư hát tình ca!

Thứ năm, 09/04/2015 08:49

(Cadn.com.vn) - (Cadn.com.vn) - Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Đà Nẵng chuyên ngành Tự động hóa nhưng Huỳnh Tấn Đạo (1988, trú TP Hội An, Quảng Nam) lại đam mê ca hát và quyết tâm Nam tiến để thử sức mình. Và với giọng hát thiên phú, Tấn Đạo đã lọt vào vòng chung kết Tiếng hát truyền hình 2013. Thế nhưng thay vì tiếp tục phát triển sự nghiệp tại TPHCM,  Tấn Đạo lại trở về Đà Nẵng-chiếc nôi đã nuôi dưỡng giọng hát của mình từ thời sinh viên.

Trong cuộc thi Tiếng hát truyền hình, Tấn Đạo được ví là "Bản sao của ca sĩ Quang Dũng" bởi chất giọng nhẹ nhàng tình cảm. Anh cũng là thí sinh lập kỷ lục về số giải thưởng nhận được trong suốt 23 năm Tiếng hát truyền hình với 4 lần nhận giải khán giả yêu thích và giải thưởng của Ban giám khảo báo chí cho thí sinh hát nhạc mang âm hưởng dân ca truyền cảm nhất... Khi trò chuyện, Đạo khiêm tốn: "Mình không bao giờ tự nhận là ca sĩ mà chỉ là một người yêu ca hát và có khả năng truyền tải cái đẹp bằng ca từ mà thôi".

Và Đạo chỉ thừa nhận rằng mình có cái duyên với âm nhạc. Cũng chính cái duyên đó đã cho anh những bước tiến quan trọng trong sự nghiệp và trên hết là niềm tin rằng mình đã chọn lựa đúng. "Nghiệp ca hát đến với mình cũng rất tình cờ và may mắn nữa. Trong dịp 20-11 năm lớp 12, lần đầu tiên mình đánh liều lên hát thì được thầy cô, bạn bè hưởng ứng quá trời. Thế là sau đó, giờ chào cờ nào mình cũng được động viên lên hát, từ đó mà thêm tự tin", Đạo kể. Hát hay nhưng việc học tập và giấc mơ làm kỹ sư của Đạo vẫn không bao giờ tắt nên anh vẫn quyết tâm luyện thi vào Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Cuộc sống cũng dạy cho chàng trai ấy tính tự lập cao bởi anh biết gia cảnh mình không mấy khá giả. Sau những giờ lên giảng đường, Đạo vẫn cặm cụi trên chiếc xe đạp đi hát ở các phòng trà. "Có thể nói phòng trà Tiếng dương cầm của cô Nguyệt Hạnh chính là cái nôi đầu tiên cho giấc mơ âm nhạc của mình. Ở đó mình đã đi những bước đầu tiên trong cuộc hành trình chinh phục khán giả", Đạo tâm sự.

Chàng kỹ sư-ca sĩ Tấn Đạo.

Tốt nghiệp đại học năm 2011, Đạo chọn TPHCM làm điểm đến để lập nghiệp. Ban ngày Đạo đi làm, buổi tối đi hát ở các tụ điểm Hát cho nhau nghe. Trong những ngày tháng ấy có lúc Đạo cũng nản lòng bởi giữa Sài Gòn có quá nhiều giọng ca nổi bật còn mình chỉ là một chàng trai ngoại tỉnh. Một ngày đầu năm 2012, may mắn đến với anh là một lần đến thử giọng tại phòng trà ATB của ca sĩ Ánh Tuyết, Đạo được chọn hát tại đây. Đạo nhớ lại: "Mình rất cầu thị. Ban ngày đi làm công ty, tối lại đến phòng trà biểu diễn, cuối tuần đi tập hát. May mắn lớn nhất của mình là luôn gặp được những người đi trước như ca sĩ Ánh Tuyết, nhạc sĩ Thanh Bình sẵn sàng giúp đỡ. Thời điểm đó mình không nắm hết nhạc lý mà chỉ biết hát bằng niềm đam mê thật sự, cũng may là được mọi người đón nhận".

Cuối năm 2013, lọt vào chung kết Tiếng hát truyền hình, bắt đầu được mọi người chú ý thế nhưng Đạo lại quyết định sẽ về quê hương. "Sau cuộc thi, mình đã biết mình muốn gì và mình cần làm gì để không đánh mất bản thân. Trở về quê hương mình vẫn tiếp tục con đường ca hát song song với nghề  kỹ sư đã chọn". Để đánh dấu sự trở lại và kỷ niệm về quá trình đi hát, Tấn Đạo kết hợp cùng ca sĩ Ngân Hoàng (đàn chị trong những ngày đầu tiên đi hát tại phòng trà Tiếng dương cầm) sẽ tổ chức một mini show tại phòng trà Le Fe (Hội An) với chủ đề Này em có nhớ vào ngày 2-5 sắp đến. Với những gì đã đạt được, giọng ca trẻ Tấn Đạo hứa hẹn sẽ mang lại nhiều điều mới mẻ cho âm nhạc Quảng Nam - Đà Nẵng.

Hà Dung