Báo Công An Đà Nẵng

Chàng rể hung hãn

Thứ sáu, 19/09/2008 00:00

(Cadn.com.vn) - hơn 9 giờ ngày 24-8, chợ Phú Đa (Duy Thu, Duy Xuyên, Quảng Nam) đang lúc đông người mua bán thì bỗng náo loạn bởi tiếng nẹt pô xe máy, tiếng đập phá, rượt đuổi của mấy thanh niên. Kinh hoàng hơn là cảnh Thái Văn Đạt (1985, trú Duy Tân) dùng dao thái thịt rượt đuổi rồi phóng vào bà Nguyễn Thị Hòa (1961), rất may là không trúng đích.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Thái Văn Đạt và bà Nguyễn Thị Hòa có quan hệ bà gia, chàng rể. Sau 4 năm chung sống cùng vợ là Nguyễn Thị Thọ (1986 - con gái bà Hòa) có một con chung nhưng Đạt vẫn không lo làm ăn, vun vén cho kinh tế gia đình, bỏ ngoài tai những lời khuyên của vợ và gia đình, suốt ngày đàn đúm cùng thanh niên xấu tại các địa phương để đánh bạc, uống rượu, gây rối TTCC. Mỗi lần đi chơi về, Đạt còn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay đối với vợ. Không thể chịu đựng được cảnh suốt ngày đầu tắt mặt tối lo việc buôn bán song phải chịu những trận đòn vô cớ của người chồng vũ phu, đầu năm 2008, chị Thọ viết đơn gửi đến tòa án xin ly hôn. Mặc dù các cơ quan chức năng đã thụ lý, giải quyết đơn nhưng vì thương con, hơn nữa Đạt có biểu hiện hối cải nên chị Thọ đã rút đơn.

Những tưởng từ nay chồng của mình đã biết tu chí làm ăn song không ngờ chỉ được thời gian ngắn Đạt lại chứng nào tật nấy. Không thể chịu đựng được nữa, tháng 5-2008, chị Thọ tiếp tục viết đơn xin ly hôn gửi đến TAND H. Duy Xuyên. Sau nhiều lần tổ chức hòa giải không thành, ngày 20-8, tòa án quyết định đưa vụ án ly hôn giữa Thái Văn Đạt và Nguyễn Thị Thọ ra xét xử. Xem xét toàn bộ chứng cứ do hai bên đương sự cung cấp, HĐXX xét thấy cuộc sống chung giữa hai vợ chồng không còn tình cảm, không đảm bảo được mục đích của hôn nhân nên quyết định cho hai người được ly hôn. HĐXX vừa tuyên án xong, chị Thọ vừa bước ra khỏi sân tòa đã bị Đạt đón lại hành hung, song được mọi người can ngăn nên chạy thoát. Do quá khiếp sợ trước sự hung hãn, côn đồ của Đạt, chị Thọ phải vào TPHCM.

Tài sản bị đập phá vẫn còn ở giữa đình chợ. Ảnh: P.V 

Chị Thọ đi rồi, Đạt quay sang “khủng bố” gia đình vợ bằng điện thoại và đỉnh điểm là sự việc xảy ra vào ngày 24-8. Tiếp xúc với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Hòa vẫn chưa hết khiếp sợ vì thoát chết trong gang tấc. Bà H. (nhân chứng) cho biết: Chúng tôi đang buôn bán bình thường, bất ngờ thấy Đạt xuất hiện xông vào quầy bán thịt của bà Hòa đập phá, hất văng thịt trên bàn xuống đất, lấy dao đuổi chém bà Hòa. Ngoài Đạt còn có một số đối tượng khác cùng thực hiện hành vi gây rối. Theo bà Nguyễn Thị Hòa, hiện tại Đạt vẫn thường xuyên sử dụng điện thoại để hăm dọa gia đình bà. Được biết, Đạt là đối tượng thường gây rối tại địa phương và đã bị CAH Duy Xuyên xử lý hành chính về hành vi gây rối TTCC.

Trao đổi cùng chúng tôi, ông Nguyễn Tấn Vinh - Chủ tịch UBND xã Duy Thu cho biết: Hiện CAX đang tiến hành lập biên bản hiện trường, lấy lời khai người bị hại, nhân chứng để báo cáo CAH Duy Xuyên xử lý nghiêm Thái Văn Đạt theo pháp luật. 

Theo chúng tôi, hành vi gây rối, hủy hoại tài sản của Thái Văn Đạt và một số thanh niên khác là nghiêm trọng đã ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT tại địa bàn, vì vậy, cần thiết phải được xử lý nghiêm để làm gương cho các đối tượng khác và góp phần làm ổn định tình hình...

Dao thái thịt do Đạt dùng phóng vào người bà Hòa
vẫn còn găm trên mái nhà bà Lê Thị Hoa. Ảnh: P.V 

P.V