Chàng thủ khoa nghèo đất Quảng
(Cadn.com.vn) - Không phải là trường thi chính, thế nhưng Nguyễn Văn Khuynh (lớp 12A6 Trường THPT Quế Sơn, H. Quế Sơn, Quảng
Trên đường đưa chúng tôi đến nhà Khuynh, ông Thái Như Lan-Chủ tịch Hội khuyến học xã Quế Hiệp (H. Quế Sơn) cho biết: “Gia đình Khuynh có 4 anh em, bố mẹ là nông dân nghèo nên em không có nhiều điều kiện để học tập như bạn bè. Mỗi ngày Khuynh cũng phải dậy thật sớm đạp xe từ nhà đến trường khoảng 10km nhưng năm nào thành tích học tập cũng đạt cao nhất. Nay nghe tin cháu đạt điểm thủ khoa Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, gia đình, địa phương vô cùng tự hào vì đây là lần đầu tiên xã Quế Hiệp có thủ khoa một trường nổi tiếng quốc gia”.
Tiếp chúng tôi trong căn nhà nhỏ bé, ông Nguyễn Bé (52 tuổi, bố Khuynh) vui mừng: “Mấy hôm nay hay tin Khuynh đậu thủ khoa một trường danh tiếng tại Hà Nội, nhà tôi không lúc nào vắng khách đến chia vui. Khuynh đăng ký thi Đại học Y Dược Huế và Đại học Quốc gia Hà Nội. Thi xong khối A tại Huế, Khuynh nói với tôi: “Ba ơi, con tin tưởng là đã đậu trường Y dược Huế rồi, con tính 3 môn đạt khoảng gần 27 điểm. Còn khối B của trường Đại học Quốc gia Hà Nội tại điểm thi Quy Nhơn thôi bỏ ba nhỉ, để dành tiền về lo cho mấy đứa em và thuốc thang cho bà ngoại”. Nghe tôi khuyên cứ đi thi cho yên tâm, cháu mới vào Quy Nhơn thi tiếp, không ngờ lại đậu thủ khoa”. Mẹ Khuynh, bà Nguyễn Thị Nữ (47 tuổi) cho biết: Nhà có 6 miệng ăn nhưng chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng và nuôi 2 con heo nái. Do vậy Khuynh không được sung sướng như những bạn cùng trang lứa. Cuối tuần nếu thời gian rảnh, Khuynh ra đồng gặt lúa, bón phân và về chăm sóc bà ngoại. Không có tiền đi học thêm nhưng Khuynh luôn học giỏi, năm cuối cấp vừa qua Khuynh đạt điểm tổng kết hơn 9,6.
Khuynh bên bà ngoại 78 tuổi xem lại những thành tích học tập của cháu.
Ông Bé đưa chúng tôi đến gặp Khuynh đang ở chăm sóc bà ngoại gần 80 tuổi ở cách nhà 4 km. Được biết, từ nhỏ Khuynh đã ở với bà ngoại để chăm sóc bà. Khi chúng tôi đến, Khuynh đang chuẩn bị nấu cơm trưa. Em chia sẻ bí quyết đạt được điểm cao trong kỳ thi: “Ngoài việc chuẩn bị nền tảng kiến thức vững vàng em còn chú ý cách làm bài thi. Em thường chọn câu dễ làm trước đồng thời chia thời gian làm hợp lý giữa các câu... Chúng em được thầy cô ở trường ôn bài rất kỹ, nhất là giải những đề thi ĐH khó của mọi năm. Nếu đề nào khó chúng em hợp sức lại cùng tìm hướng giải. Cuối cùng không được mới nhờ đến thầy cô. Cách học tập đó giúp em tiến bộ nhanh. Ba mẹ quanh năm vất vả nên em tự nhủ càng phải cố gắng thi thật tốt để trả ơn ba mẹ, ngoại. Em đang hy vọng sẽ đạt kết quả cao Trường Đại học Y Dược Huế. Khi hỏi vì sao em chọn ngành y ở cả hai trường, Khuynh bẽn lẽn: “Em muốn trở thành bác sĩ để sau này khám chữa bệnh cho người dân quê em”.

Ông Phan Văn Hải, Hiệu trưởng Trường THPT Quế Sơn cho biết: Khuynh thông minh, ngoan ngoãn, chăm chỉ và có phương pháp học sáng tạo, khoa học. Nay Khuynh là thủ khoa của Trường Đại học Quốc gia Hà Nội không những là niềm tự hào của gia đình, của địa phương mà của cả Trường THPT Quế Sơn.
Bài, ảnh: Bão Bình
