Báo Công An Đà Nẵng

Chàng trai sống đời sống thực vật

Thứ ba, 06/12/2016 09:26

(Cadn.com.vn) - Anh Nguyễn Minh Khoa (26 tuổi, trú phòng 704, chung cư 1B, P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) vào TPHCM làm công nhân cơ khí nhưng chẳng may vào tháng 9 vừa qua, trong lúc làm việc anh bị điện giật, bất tỉnh. Dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu tuy nhiên bác sĩ xác định anh Khoa đã bị chết não, không thể hồi phục. Kể từ đó, anh Khoa phải sống đời sống thực vật. Để duy trì sự sống cho anh Khoa, bác sĩ phải mở khí quản để thở bằng máy và bơm thức ăn thông qua đường mũi. Ông Nguyễn Minh Tâm (ba của Khoa) cho biết, từ ngày Khoa gặp nạn, cuộc sống gia đình túng bấn, vợ chồng ông phải ở nhà để thay nhau chăm sóc con. "Khoa là lao động chính trong nhà để giúp 3 đứa em ăn học, bây giờ cháu nằm bất động một chỗ nên gia đình rất khó khăn. Vợ chồng tôi chỉ buôn bán lặt vặt trong chợ thôi. Chừ không biết phải làm thế nào", ông Tâm rơm rớm nước mắt. Với gia cảnh hiện tại, gia đình ông Tâm rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Qua đây chúng tôi kêu gọi  các nhà hảo tâm, bạn đọc xa gần ra tay giúp đỡ để gia đình Khoa có thêm điều kiện chữa bệnh cho anh. Mọi sự hỗ trợ xin chuyển về gia đình anh Khoa theo địa chỉ trên hoặc qua Báo Công an TP Đà Nẵng, 62 - Phan Châu Trinh, thành phố Đà Nẵng.

Từ một thanh niên khỏe mạnh, bây giờ Khoa phải sống đời sống thực vật.

H.A