Báo Công An Đà Nẵng

Chào đón Tân Vương

Thứ bảy, 10/05/2014 09:05

(Cadn.com.vn) - Tối mai (11-5), mùa giải Ngoại hạng Anh 2013-2014 sẽ khép lại với 10 cặp đấu của vòng 38. Man City chỉ cần hòa với West Ham trên sân nhà Etihad là ăn mừng chức vô địch. Xem ra, nhiệm vụ ấy với đoàn quân của HLV Pellegrini không mấy khó khăn. Người hâm mộ bóng đá Anh đang chuẩn bị tâm lý chào đón tân vương của họ.

Man City chỉ mới thua duy nhất một trận trên sân nhà mùa này càng giúp họ tăng thêm niềm tin sẽ xưng vương lần thứ hai trong 3 mùa giải qua. Những thông tin từ quá khứ càng ủng hộ đội quân của Pellegrini hơn như Man City chỉ thua 1/13 trận gặp West Ham; West Ham thua 20, hòa 3 trong 25 trận gặp Man City ở đất khách...

Tuy nhiên, Man City phải dè chừng. Họ đã phải mướt mồ hôi thể hiện sự vội vã khi gặp Aston Villa hồi giữa tuần. West Ham cũng là đối thủ chơi lì lợm như Aston Villa, cũng phòng ngự chặt chẽ chờ phản công nên Man City cần phải bước vào trận đấu với thái độ bình tĩnh cao nhất. Man City thua chỉ 1 trận trên sân nhà nhưng 4/6 trận thua mùa này của Pellegrini rơi vào ngày chủ nhật. Lần cuối cùng West Ham chơi trận cuối cùng mùa giải tại thành phố Manchester là mùa giải 2006-2007 khi làm khách M.U. Lúc đó, West Ham thắng 1-0.

Man City (giữa) không thể xem thường West Ham.

Dàn tấn công khủng với 100 bàn thắng của Man City đủ khiến hàng thủ West Ham phải khiếp sợ nhưng nên nhớ rằng tiền đạo Carroll của “The Hammers” rất có duyên với khung thành Man City. Anh chàng cao lớn này đã ghi 5 bàn vào lưới Man “xanh”. Vì vậy, Man City phải canh chừng lối chơi phản công của West Ham, nếu không muốn dâng cúp cho Liverpool phút cuối.

Liverpool chưa tắt hy vọng tìm được danh hiệu VĐQG sau 24 năm chờ đợi. Liverpool buộc phải thắng Newcastle trên sân nhà Anfield và chờ đợi Man City bại trận ở Etihad. Cửa thắng của Liverpool khá rộng bởi vì Newcastle chưa từng ca khúc khải hoàn tại Anfield suốt 18 lần vừa qua. Chỉ có điều các học trò của Rodgers có còn nhuệ khí để chiến đấu hay không?

Hưng Nguyên