Báo Công An Đà Nẵng

Chắp cánh ước mơ cho tuổi thơ

Thứ năm, 09/06/2016 10:26

(Cadn.com.vn) - Theo số liệu tổng hợp năm 2015 của Hội Từ thiện và Bảo vệ Quyền trẻ em TP Đà Nẵng, tổng số trẻ em toàn thành phố là 217.664 em; 103.927 trẻ em dưới 6 tuổi; 2.704 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (trong đó có 557 trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, bị bỏ rơi; 1.962 trẻ em bị khuyết tật và rất nhiều trường hợp có những hoàn cảnh đặc thù khác...). Nhằm sẻ chia một phần khó khăn cho các em, Hội Từ thiện và bảo vệ Quyền trẻ em TP Đà Nẵng phối hợp với Báo Công an TP Đà Nẵng, Đài Phát thanh-Truyền hình TP Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng, Công ty CP Bảo Nguyên Food tổ chức "Ngày hội Tuổi thơ" vào ngày 12-6, tại Sân khấu BNF - Công viên Biển Đông.

Chương trình sẽ có rất nhiều hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, các hoạt động văn nghệ, giao lưu với những ca sĩ nổi tiếng cùng nhiều phần quà hấp dẫn dành cho trẻ em. "Ngày hội Tuổi thơ" sẽ không chỉ là ngày hội của trẻ em trên địa bàn TP Đà Nẵng mà còn là cơ hội cho những em có hoàn cảnh khó khăn, thân phận không may mắn. Chương trình sẽ trao nhiều suất quà cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vượt khó học giỏi.

Tìm hiểu những trường hợp trẻ em khó khăn cần được chia sẻ chúng tôi thật sự xúc động. Có những em còn quá nhỏ, nhưng sóng gió cuộc đời đã sớm trút lên đôi vai trẻ thơ bao bất hạnh khiến các em càng trở nên mong manh, yếu đuối trước bao khó khăn, thử thách của cuộc sống... Đa số các em có hoàn cảnh gia đình thật sự éo le, khó khăn chồng chất, song với nghị lực của bản thân và sự giúp đỡ, đùm bọc của gia đình, nhà trường và xã hội, các em đã vượt qua hoàn cảnh vươn lên, học tập tốt.

4 anh em Thảo và bà nội bên bàn thờ ba.

Em Ngô Thị Thu Thảo, học sinh lớp 5, trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện (trú tổ 65, P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà) là một trong những tấm gương điển hình về vượt khó học giỏi. Thảo là con thứ 2 trong gia đình có 4 anh chị em. Năm 2008, khi đứa em út vừa tròn tháng, mẹ Thảo đã bỏ nhà ra đi đến nay vẫn không có tin tức gì. 4 đứa trẻ nheo nhóc, non dại chỉ còn biết dựa vào người cha bệnh tật và bà nội già yếu. Chưa dừng lại ở đó, đau đớn lại một lần nữa trút lên gia đình vốn đã vô cùng khó khăn này, đầu năm 2016, cha Thảo bỏ lại các con ra đi vì căn bệnh ung thư quái ác. Mọi gánh nặng giờ đây đều dồn lên vai bà nội... Khó khăn chồng chất, thế nhưng cả 4 anh chị em Thảo đều học rất giỏi và chăm ngoan. Thảo luôn dẫn đầu về thành tích học tập ở lớp, năng nổ tham gia các hoạt động ở trường. Em là lớp phó gương mẫu được thầy cô, bạn bè yêu quý, đạt nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đội của trường và Quận. Thảo cũng vừa đạt giải Nhì cuộc thi "Tìm kiếm tài năng Toán học Bảo Việt Nhân Thọ" 2016.

Trò chuyện với chúng tôi, Thảo trải lòng: "Con cảm ơn các cô, chú trong Hội Từ thiện rất nhiều vì đã giúp đỡ gia đình con lúc khó khăn. Con xin hứa sẽ cố gắng chăm ngoan học giỏi để không phụ lòng bà nội và các cô chú. Chừ ba con mất rồi, con chỉ mong ước bà nội con luôn mạnh khỏe, sống thật lâu để nuôi anh em con nên người...". Anh trai Thảo là em Ngô Văn Hậu, khi vừa sinh ra đã bị sứt môi hở hàm ếch. Cố gắng vượt qua cuộc sống khó khăn, mặc cảm về bệnh tật, 6 năm liền Hậu đều đạt thành tích học sinh giỏi. Không thua kém anh chị, 2 em Thành và Công cũng đều là học sinh giỏi của lớp, của trường. Tâm sự với chúng tôi, bà Đặng Thị Chắn (1958), bà nội của Thảo rơm rớm: "Mẹ tụi nhỏ bỏ nhà đi khi chúng còn quá nhỏ, rồi mới đây cha cũng mất vì ung thư. Cuộc sống khó khăn, chỉ biết dựa vào gánh xôi tui bán hằng ngày ngoài cổng trường học, kiếm vài đồng mua gạo, mà bữa ni học sinh nghỉ hè rồi nên không bán được, tui ở nhà đi làm thuê, ai kêu chi thì làm nấy. Tui còn sức khỏe, còn đi lại được, thì ai kêu làm chi tui cũng làm để kiếm tiền nuôi các cháu. Tội nghiệp lắm, con nít ngây thơ có biết chi mô, thương nội với cũng hiểu hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cả 4 đứa đều chăm ngoan, học giỏi, tui mừng lắm. Thương cháu nên chừ cực khổ mấy tui cũng phải lo cho chúng nó ăn học...".

Hoàn cảnh em Võ Thị Yến Nhi (trú Q. Hải Châu) học sinh lớp 2, Trường Chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu cũng rất thương tâm. Nhi và anh trai đều bị mù từ nhỏ, gia đình nghèo nhưng Nhi luôn cố gắng học tập xuất sắc. Em Hồ Thị Thanh Hiền (trú Khoái Tây, Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn) cũng là một trong những tấm gương vượt khó học tốt. Em cũng bị khuyết tật cơ thể, hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, cha làm thợ hồ, mẹ làm công nhân vất vả trăm bề. Thương ba mẹ cực khổ cùng với sự cố gắng không ngừng, Hiền luôn nỗ lực, phấn đấu vươn lên trong học tập, 9 năm liền là học sinh khá giỏi...

Rất nhiều hoàn cảnh bất hạnh, thương tâm cần lắm những vòng tay dìu dắt, chở che của các cá nhân, đơn vị để các em vượt lên hoàn cảnh, tiếp tục đến trường. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Hội Từ thiện và Bảo vệ Quyền trẻ em TP Đà Nẵng, số 522 Ông Ích Khiêm, Q. Hải Châu, SĐT: 05113. 871.178, tài khoản số: 20072110900001 tại Ngân hàng Agribank, chi nhánh Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng.

Thanh Hoa