Báo Công An Đà Nẵng

Cháu Tuấn cần lắm những tấm lòng hảo tâm

Thứ sáu, 05/06/2015 10:00

(Cadn.com.vn) - Đầu tháng 5-2015, phát hiện con là Trần Đăng Tuấn (3,5 tuổi) bị sưng hai bên má kèm sốt và nổi mẩn đỏ khắp người vợ chồng anh Trần Văn Lực (35 tuổi, trú K52/28-Lý Thái Tông, P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) vội đưa đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng thăm khám. Qua kết quả xét nghiệm máu, các bác sỹ nhận định cháu Tuấn bị ung thư máu. Từ một đứa trẻ tinh nghịch, sau mấy ngày phát bệnh, cháu Tuấn đã trở nên yếu ớt và xanh xao. Nhìn con dần kiệt sức, vợ chồng anh Lực như muốn ngã qụy.

Theo chỉ định của các bác sỹ, cháu Tuấn phải nhập viện thời gian 1 năm để điều trị 5 đợt thuốc và mỗi đợt thuốc phải tốn trên 20 triệu đồng. Hiện cháu Tuấn đang nằm điều trị tại phòng 1007, tầng 10, Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng. Cuộc sống gia đình anh Lực vốn dĩ đã khó khăn nay càng bi đát hơn khi đứa con mắc căn bệnh hiểm nghèo. Hơn lúc nào hết gia đình anh Lực cần lắm những tấm lòng hảo tâm để cháu Tuấn có thể được cứu chữa kịp thời. Mọi đóng góp xin gửi về Báo Công an TP Đà Nẵng (62-Phan Châu Trinh, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) hoặc anh Trần Văn Lực, ĐT: 0976.401.981.

Cháu Tuấn cần lắm những tấm lòng hảo tâm.

T.D