Báo Công An Đà Nẵng

Cháy mãi bầu nhiệt huyết

Thứ bảy, 08/04/2017 10:17

(Cadn.com.vn) - Sau một thời gian chuẩn bị, ngày 10-3-2017, lực lượng Bảo vệ dân phố (BVDP), Dân phòng (DP) Cụm dân cư số 4, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đã tổ chức thành công buổi lễ kỷ niệm 12 năm ngày ra mắt Đội. Ông Hồ Sĩ Hoàng - Tổ trưởng Tổ BVDP Cụm dân cư số 4 chia sẻ: “Thật là một dấu ấn khó quên trong quá trình làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ngày 10-3-2005,  lúc 19 giờ 30 tại nhà ông Nguyễn Văn Đích (nay là Bí thư chi bộ 19-20-21, P.  Mỹ An), Đội Dân phòng Cụm dân cư số 4 ra mắt gồm 10 thành viên. Nhớ lại hồi đó, nhờ nhân dân giúp đỡ mua vải và Nhà may Vinh Loan may giúp không tính công 10 bộ đồng phục, anh em đi xin từng thanh gỗ bào chuốt, làm gậy gỗ để trang bị cho Đội. Theo nguyện vọng của nhân dân, anh em vận động bà con đóng góp vật liệu để xây dựng Trạm Dân phòng. Anh Trần Viết Tứ đóng góp 3 đòn tay sắt, anh Cường nhà nghỉ Bảo Ngọc hỗ trợ tôn lợp và cửa. Anh em trong Đội sắp xếp việc gia đình cùng nhau xây dựng Trạm”.

Đội Dân phòng ra mắt thời điểm đó kịp thời đáp ứng yêu cầu góp phần đảm bảo ANTT tại Cụm dân cư. Tuy lúc này địa bàn chủ yếu là đất cát và đồi thông, đi lại khó khăn, dân cư thưa thớt, đa số là dân tái định cư mới về ở,  nhưng các đối tượng xấu cũng lợi dụng điều này trộm cắp, hoạt động mại dâm... phức tạp. Sau khi thành lập với tâm huyết và trách nhiệm với cộng đồng, dù không có một sự hỗ trợ nào về vật chất nhưng các thành viên trong Đội đã ngày đêm cùng với Cảnh sát khu vực tuần tra canh gác, phát hiện giải quyết nhiều vụ việc về ANTT, giúp đỡ nhân dân chằng chống nhà cửa, di dời tài sản khi có bão... Khi kết thúc công việc lại tập trung về Trạm chia nhau từng gói mì tôm lót dạ, trao đổi rút kinh nghiệm.

Ông Hồ Sĩ Hoàng kể: “Tôi còn nhớ mãi vụ việc xảy ra vào khoảng 01 giờ 30 ngày 17-10-2009, trong lúc tuần tra, anh em phát hiện 2 thanh niên đi trên 1 xe máy vào trại để vật liệu xây dựng ở đường An Thượng 2 lấy trộm 1 cuộn sắt phi 6 nặng hơn 100 kg chuẩn bị chạy thoát, tôi đến chặn lại, rút chìa khóa xe máy, đạp ngã xe, gạt 1 đối tượng ra, quật ngã và khóa tay tên còn lại. Ngay lúc đó, anh em và nhân dân tới hỗ trợ, bắt giữ đối tượng chuyển cho CAP. Kiểm tra thấy trong cốp xe máy của đối tượng có 1 tuýp sắt, 1 con dao. Lúc ấy anh em mới thở phào...”.

Đội Dân phòng Cụm dân cư số 4, P. Mỹ An ra mắt ngày 10-3-2005.

Cụm dân cư số 4 bây giờ đã là một khu du lịch sầm uất, phát triển bậc nhất thành phố. Mọi thứ đều thay đổi theo thời gian theo chiều hướng tốt hơn nhưng lòng nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, công tác đảm bảo ANTT của những thành viên trong Đội dân phòng vẫn như ngày nào. Vẫn trăn trở khi có vụ việc xảy ra, vẫn ngày đêm cùng Cảnh sát khu vực tuần tra kiểm soát, vẫn chia sẻ gói mì tôm sau mỗi phiên miệt mài ở các con đường, kiệt hẻm.

Ở tuổi 12,  lực lượng BVDP, DP Cụm dân cư số 4 đã có bề dày thành tích đáng được ghi nhận: Bộ Công an tặng 1 Kỷ niệm chương “Vì An ninh Tổ quốc”, UBND TP Đà Nẵng  tặng 1 Bằng khen, Công an thành phố tặng 2 Giấy khen, UBND quận tặng 10 Giấy khen, UBND phường tặng 8 Giấy khen, 2 Giấy khen đột xuất của UBND quận về thành tích tấn công tội phạm.

Và trên hết, sự cống hiến và bầu nhiệt huyết của các thành viên Đội dân phòng Cụm dân cư số 4 luôn được người dân trong khu vực ủng hộ, sẻ chia. Sự có mặt mỗi đêm của họ tạo nên niềm tin trong cộng đồng dân cư, giữ lửa để phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn ngày càng phát triển, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, thực hiện thắng lợi chương trình “Thành phố 4 an”.

Rạng Đông