Báo Công An Đà Nẵng

Chạy thử xe, chiếm đoạt thật

Thứ bảy, 08/04/2017 11:44

(Cadn.com.vn) - Ngày 20-3, anh Phạm Phú Tài (1996, trú tổ 28, P. Tân Chính, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đến CAP Tân Chính báo cáo việc mình bị một thanh niên giả vờ đến liên hệ mua xe máy nhưng khi chạy thử đã “một đi không trở lại”. Đó là chiếc xe hiệu Yamaha BKS 43S1-593.58. Sự việc ngay sau đó đã được báo lên Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) CAQ Thanh Khê.

Qua làm việc với bị hại và người chở thanh niên nói trên đến mua xe, các TS phát hiện thêm một số tình tiết mới. Theo trình bày của người chạy xe ôm là ông Nguyễn Văn Lễ (1950, trú tổ 74, P. Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng), tối 20-3, ông được một thanh niên thuê chở đi công chuyện nhưng lại đưa ra giao kèo: “Tôi sẽ trả công cho ông xứng đáng, với điều kiện là để tôi gọi ông là cha cho tiện việc giao dịch”. Thế là dưới danh nghĩa là con trai, người thanh niên này đã được ông Lễ chở đến gặp anh Tài để mua xe. Theo anh Tài cho biết, trước đó, anh có đăng trên mạng “Chợ tốt” bán xe máy hiệu Yamaha 125cc với giá 55 triệu đồng. Chiều 20-3, người thanh niên này có đến gặp anh Tài để liên hệ mua xe và hứa sẽ đem tiền đến rồi mới lấy xe. Đúng hẹn, người thanh niên này đi cùng với một người lớn tuổi và giới thiệu với anh Tài đây là cha của mình. Nghĩ 2 người là bố con nên Tài đồng ý để thanh niên chạy thử xe nhưng đối tượng đã “biến” mất tăm.

Từ những thông tin nói trên, các TS và người bị hại đã lên các trang mạng facebook và phát hiện được một bức ảnh của đối tượng cùng với số điện thoại. Thế nhưng khi liên lạc thì máy đã khóa. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, TS biết được thanh niên này là Nguyễn Hoàng Tuấn (1990, trú P. Cẩm Phô, TP Hội An, Quảng Nam) nên vận động gia đình đưa Tuấn ra đầu thú. Biết cơ quan CA đang truy tìm nên Tuấn đã chủ động liên lạc và trả lại xe cho anh Tài tại một cây xăng trên QL1A thuộc tỉnh Quảng Nam. Đến ngày 3-4, Tuấn đến cơ quan CA đầu thú. Tuấn khai, do thấy việc lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của người khác dễ dàng thông qua việc đóng giả làm khách mua xe máy cũ nên đã nghiên cứu cách thức thực hiện. Từ đó, Tuấn thường lên trang mạng “Chợ tốt” tìm người bán xe và sau đó dựng “kịch bản” cha, con với người lái xe ôm để lừa đảo.

Nguyễn Hoàng Tuấn.

Quá trình làm việc, Tuấn còn khai nhận đã thực hiện 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác trên địa bàn TP Đà Nẵng. Cụ thể, đầu tháng 2-2017, qua trang mạng “Chợ tốt”, Tuấn biết anh Lê Văn Đức (1987, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) rao bán xe SH BKS 43F1-312.85 nên thuê xe ôm đến một quán cà-phê cóc trước Bến xe Trung tâm Đà Nẵng để gặp anh Đức. Tại đây vừa xem xe và nghe Đức ra giá 82 triệu đồng, Tuấn bảo chạy thử xe trước khi quyết định mua. Thế nhưng, chạy thử chỉ là cái cớ, còn chạy luôn để chiếm đoạt mới là chuyện thật. Tháng 3-2017, Tuấn lo sợ cơ quan CA truy bắt nên liên lạc với anh Đức để trả xe máy tại một cây xăng ở TP Quy Nhơn, Bình Định.

Ngày 20-3, Nguyễn Hoàng Tuấn soạn lại bổn cũ khi biết anh Huỳnh Quốc Hùng (1989, trú P. Mân Thái, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) rao bán xe máy Yamaha BKS 43E1-347.00 với giá 50 triệu đồng. Tuấn hẹn anh Hùng tại quán cà-phê Mỹ Dung trên đường Hồ Nghinh để giao dịch và tìm mọi cách chiếm đoạt. Chiếc xe này Tuấn bán cho một người tại TPHCM được 32 triệu đồng.

Được biết, năm 2006, Tuấn bị CATP Hội An đưa vào trường giáo dưỡng. Sau đó, với tội danh trộm cắp tài sản, Tuấn 2 lần bị TAND TP Hội An tuyên phạt tổng cộng 8,5 năm tù.

Trung tá Trần Văn Tuấn- Đội phó Đội CSHS CAQ Thanh Khê cho biết, hiện vụ việc vẫn đang được điều tra mở rộng. Những ai là bị hại liên quan đến đối tượng Nguyễn Hoàng Tuấn, mời liên hệ CAQ Thanh Khê, số 324-Hà Huy Tập, TP Đà Nẵng để cung cấp thông tin cho CQĐT.

Phương Kiếm