Báo Công An Đà Nẵng

"Chê" hàng cứu trợ?

Thứ năm, 14/11/2013 09:16

(Cadn.com.vn) - Cứu trợ là một nghĩa cử đẹp, có tình người, vậy ai mà "chảnh" rứa Tư chợ Hàn?

- Chẳng hiểu "bác" Mặt trận phường T. (Đà Nẵng) nghĩ răng lại từ chối hàng cứu trợ, trong khi nhiều người bị thiệt hại do bão số 11 rất cần trợ giúp.

- ???

- Đầu tháng 11-2013, Hội đồng hương Đà Nẵng tại TP Hồ Chí Minh thấy quê mình bị thiệt hại nặng do bão nên mỗi người góp chút công của rồi cử đại diện ra cứu trợ. Thông qua UBMTTQ Việt Nam Q. Hải Châu (Đà Nẵng), đại diện Hội chọn phường T. để ủng hộ 800 sản phẩm quần áo (có một ít đồ cũ, còn lại mặt hàng của các Cty may bị chút lỗi không thể xuất khẩu) gửi tặng đồng bào. Ngoài ra, Hội còn mua thêm 48 thùng mì tôm cho 24 hộ dân. Khi nghe thông tin, Mặt trận phường đồng ý và chọn ngày tổ chức trao cho bà con.

- Vậy thì tốt rồi, sao Tư nói là "chê"?

- Khổ, ngày 8-11, mỳ tôm, quần áo được chở đến UBND phường T. để sáng 9-11 trao tặng cho bà con nhưng đùng một cái, Mặt trận phường đổi ý, nói là đồ cũ không nhận. Vậy nên đại diện Hội phải nhờ người chở về.

- Trời đất! Dù cũ hay mới đó cũng là tấm lòng của bà con Đà Nẵng xa quê gửi tặng và nhiều người nghèo đang cần đến lắm. Bề Tui thấy làm như thế là có lỗi với dân.

- Sau đó, đại diện Hội đã liên hệ với phường T.B (Q. Hải Châu) và trao hết cho bà con đang cần.

Về việc này, Bề Tui đã trao đổi với lãnh đạo UBND, Mặt trận phường T. thì được giải thích: đúng là quần áo cứu trợ có mới có cũ, khoảng 3-4% đồ cũ, nhưng nhiều cái cũ quá. Trong khi đó nhận hàng cũ về mà vứt đi thì tội người đi cho, nên nói đi tặng chỗ khác! Có thể mỗi nơi, mỗi phường có cách làm khác nhau, với phường T. rất chặt chẽ, không thể làm như thế được vì còn liên quan đến chuyện công khai, báo cáo.

Bề Tui nghĩ, trong lúc người dân còn nhiều khó khăn mà phường T. xử lý như vậy là quá cứng nhắc.

Đại diện Hội đồng hương đã mang trao hàng cứu trợ cho bà con phường T.B.

Bề Tui