Báo Công An Đà Nẵng

Chelsea 1-0 Manchester United: Thắng nhờ trọng tài

Thứ hai, 20/04/2015 08:45

(Cadn.com.vn) - Chelsea chỉ có 29,7% thời gian kiểm soát bóng trong cuộc đón tiếp Manchester United (M.U). Đó là con số thống kê thấp nhất của "The Blues" kể từ năm 2006 tới nay. Chelsea không vượt trội, thậm chí cầu thủ chủ nhà còn phải chơi "gấu" mới hạ được M.U. Ngay cả cầu thủ có lối chơi mềm mại như Oscar cũng phải tung ra những cú tắc bóng dữ dội đồng nghiệp bên phía đội khách hay Terry đá rát khiến Falcao nhiều lần nổi nóng.

Có điều, trọng tài Mike Dean liên tục ngó lơ những pha phạm lỗi của cầu thủ Chelsea. Ông bỏ qua lỗi Cahill ngáng chân Herrera trong vòng cấm và rút thẻ vàng cho Herrera vì cho rằng tiền vệ Tây Ban Nha cố tình ăn vạ ở phút bù giờ thứ 5. Ông ít nhất 2 lần bỏ qua lỗi đá sau của Terry với Falcao. Đáng nói nhất là tình huống đá sau của Terry với Falcao ở phút 38 đã mở đường chiến thắng cho Chelsea.

Terry đá sau khiến Falcao té ngã, mất kiểm soát bóng ngay từ vạch vôi giữa sân. Fabregas cầm bóng chuyền cho Oscar trong lúc các cầu thủ M.U ngơ ngác vì tưởng trọng tài Dean tuýt còi Terry. Oscar giật gót để Hazard thoải mái thoát xuống xâu kim thủ môn De Gea ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Tình huống Terry đã phạm lỗi với Falcao dẫn tới bàn thua cho M.U nhưng trọng tài không thổi còi.

Ở góc quay chậm thấy rõ ràng Terry vừa đá sau vừa dùng tay đẩy vào cổ Falcao. Ngay trong buổi bình luận giờ giải lao trận đấu này, các bình luận như Henry, Souness và Redknapp của kênh truyền hình Sky Sports đều có chung quan điểm là trọng tài Dean đã sai lầm khi không thổi còi Terry dẫn tới bàn thua cho M.U.

Sau quá nhiều lần chỉ trích trọng tài có chiến dịch chèn ép Chelsea, lần này Mourinho hưởng lợi từ trọng tài Dean lại hoàn toàn im lặng. Chelsea của ông gần như chạm 1 tay vào chức vô địch khi mà hơn đội nhì bảng Arsenal 10 điểm và cả hai đội đều còn 6 trận đấu nữa. Quá khó cho Arsenal bứt phá dù Chelsea đang không thực sự đạt phong độ tốt nhưng hưởng lợi từ trọng tài.

HLV Mourinho không vội nói tới chức vô địch. Ông bảo rằng bóng đá có quá nhiều bất ngờ nên cần phải chính xác như... toán học rồi mới tính chuyện ăn mừng. Chelsea cần thêm 2 chiến thắng nữa mới lên ngôi nên bây giờ chưa vội, nhất là trận cầu 6 điểm với Arsenal vào tuần tới.

Hạnh Thuần