Báo Công An Đà Nẵng

Chelsea chưa sẵn sàng... vô địch

Thứ năm, 17/12/2020 15:40

Chelsea thua Everton 0-1 hôm Chủ nhật vừa rồi. Chelsea dẫn trước Wolves 1 bàn ở phút 49 nhưng để cho chủ nhà lội ngược dòng thắng lại 2-1 với bàn thắng ở những giây bù giờ cuối cùng trận đấu diễn ra rạng sáng 16-12 đều thuộc khuôn khổ Ngoại hạng Anh. Pha ghi bàn của Pedro Neto ở phút 94 và 39 giây là bàn thắng mang về 3 điểm trễ nhất ở Premier League tính từ khi hãng Opta thu thập số liệu của giải đấu này từ mùa 2006-2007 tới nay. “The Blues” thua 2 trận liên tiếp ở Premier League khiến họ rớt xuống vị trí thứ 5 thay vì nhảy lên chiếm ngôi đầu bảng. 

Chelsea của Frank Lampard vẫn còn “non” để đua vô địch. 

HLV Frank Lampard vò đầu bứt tóc vì bàn thua quá đáng tiếc này nhưng ông thừa nhận Wolves xứng đáng với chiến thắng. Pha ghi bàn mở tỷ số của Olivier Giroud là tình huống dứt điểm trúng đích đầu tiên của Chelsea. Ông Lampard phát biểu: “Những gì chúng tôi thể hiện ngày hôm nay không phải là cách kiểm soát trận đấu có chất lượng. Tôi nghĩ Chelsea vẫn còn khả năng cải thiện nữa nhưng không ngạc nhiên với trận thua này”. Lý do mà Chelsea không thể làm chủ cuộc chơi trước Wolves là do quá tải. HLV 42 tuổi cho biết các cầu thủ của ông quá mệt mỏi vì lịch thi đấu căng dày nên không còn duy trì được phong độ vốn có. Một khi đã đánh mất chính mình, nhất là chơi trên sân khách như hai trận qua thì việc thua hai trận liên tiếp cũng dễ hiểu. 

Đúng là Chelsea mệt mỏi nhưng không thể không có lời khen với HLV Santos của Wolves khi có chiến thuật hợp lý để đánh vào điểm yếu đối phương. Cả hai bàn thua của “The Blues” đều thể hiện rõ sự mệt mỏi của cầu thủ phòng ngự. Những hậu vệ của ông Lampard không theo kịp những pha bẻ bóng liên tục trong vòng cấm của Podence ở phút 66. Trong tình huống phản công cuối cùng của trận đấu, Chelsea 4 hậu vệ, Wolves chỉ có 2 nhưng vẫn không thể che được khoảng trống trước mặt Neto để cầu thủ 20 tuổi đánh bại Mendy.

Chelsea rớt xuống vị trí thứ 5 trên BXH nhưng cách biệt chỉ là 1 trận thắng (tính tới trước trận hai đội đầu bảng Liverpool – Tottenham gặp nhau) với đội đầu bảng. Tuy nhiên, cựu danh thủ Paul Scholes tin rằng “The Blues” chưa sẵn sàng cho cuộc đua vô địch mùa này. HLV Frank Lampard đang giúp cho Chelsea chơi tốt hơn rất nhiều so với mùa giải trước nhưng các cầu thủ ở Stamford Bridge vẫn còn quá trẻ để chạy đua vô địch mùa này. Tân binh Timo Werner hùng hổ ở Bundesliga và được đá chính 13/13 trận Premier League mùa này nhưng chỉ mới có 4 bàn thắng, cho thấy chưa hòa nhập với lối chơi của đội. Tân binh khác là Kai Havertz đầy sáng tạo ở Bundesliga nhưng chưa thể hiện được giá trị đó trong màu áo Chelsea. Mason Mount chơi rất nỗ lực nhưng thiếu sự ổn định từ mùa trước tới nay. Nói tóm lại, theo Scholes là Chelsea đang chơi thứ bóng đá thiếu sự sáng tạo và ổn định cần thiết để nhập vào cuộc đua đường trường mùa này. “The Blues” cần thêm một mùa giải nữa tích lũy kinh nghiệm để đặt mục tiêu vô địch Premier League mùa tới. Có lẽ, ông Frank Lampard suy nghĩ theo hướng của cựu đồng đội ở tuyển Anh trước đây nhằm giảm áp lực cho cầu thủ và chính mình trong phần còn lại của mùa giải.

HẠNH THUẦN