Báo Công An Đà Nẵng

Chelsea rơi tự do

Thứ hai, 28/12/2020 21:16

Chelsea liên tiếp bỏ lỡ những cơ hội leo lên ngôi đầu bảng Premier League như trận thua Everton cách đây nửa tháng nhưng trận thua Arsenal ở vòng 15 khiến HLV trưởng Frank Lampard nổi nóng. Chelsea bị Arsenal dẫn trước 3 bàn, gỡ được 1 bàn ở phút 85 và đá trật quả phạt đền ở phút bù giờ đầu tiên.

HLV Frank Lampard thất vọng với các học trò.

Ông Lampard bảo rằng Chelsea thua Arsenal không phải là vấn đề chiến thuật hay hệ thống gì cả mà nguyên nhân là do các cầu thủ của ông quá lười biếng. Số liệu thống kể thấy rất rõ khi cầu thủ Chelsea chạy ít hơn chủ nhà tới gần 4 km. Arsenal có tới 5 cầu thủ chạy từ 10km trở lên là Hector Bellerin, Kieran Tierney, Bukayo Saka, Mohamed Elneny và Granit Xhaka. "Chúng tôi quá lười biếng để rồi nhận một quả phạt đền, quá lười biếng để chịu một quả đá phạt trực tiếp mà Xhaka dứt điểm vào góc cao khung thành. Cách chúng tôi tiếp cận trận ở hiệp một là quá tệ. Hiệp hai có tốt lên nhưng phải leo lên ngọn núi cao nên bất lực. Nếu chỉ thi đấu với 60-70% năng lực thì sẽ không bao giờ thắng nổi một trận đấu ở Premier League". Chelsea trải qua trận thứ ba liên tiếp thua trên sân khách và bị tụt xuống vị trí thứ 7 trên BXH.

Cựu danh thủ Alan Shearer bình luận rằng Chelsea có một trận đấu rất tầm thường bởi thiếu hẳn sự sáng tạo. Không phải là tới phút 85 mới có được bàn gỡ đầu tiên mà "The Blues" thiếu hẳn sự tập trung ở 1/3 cuối phần sân Arsenal. Hơn nữa, HLV Lampard rút tiền đạo Timo Werner ra quá sớm (sau hiệp một). Ngược lại, ông Shearer khen ngợi Mikel Arteta đã có một trận đấu rất tốt để thắp lên hy vọng leo nhanh trên BXH.

Khi Xhaka nhận thẻ đỏ ở trận thua Burnley hồi giữa tháng 12, nhiều người hâm mộ Arsenal đòi HLV Arteta không cho cầu thủ Thụy Sỹ này trở lại sân đấu. HLV người Tây Ban Nha vẫn xếp Xhaka ngay từ đầu ở trận đón tiếp Chelsea. Quyết định của Arteta được ông Shearer đánh giá cao bởi tiền vệ 28 tuổi có cú đá phạt rất đẳng cấp ở phút 44. Cầu thủ trẻ Saka cũng có bàn thắng đầy cảm hứng ở phút 56 để đưa Arsenal dẫn trước 3-0. Đây là trận thắng đầu tiên của "Pháo thủ" ở Premier League kể từ khi Pierre Aubameyang ghi bàn thắng duy nhất từ chấm 11m giành trọn 3 điểm trên sân Manchester United hôm ngày 1-11 tới nay. Arsenal thắng 10 trận đấu vào ngày Tặng quà trên sân nhà gần đây nhất, chỉ kém Manchester United với chuỗi 12 trận từ 1997 tới 2016.

"Pháo thủ" đã leo lên vị trí thứ 14 và cách xa nhóm rớt hạng được 6 điểm. HLV Arteta không có những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như David Luiz, Willian và Gabriel vì Covid-19 thì một loạt cầu thủ trẻ được tung ra sân đã tạo nên một Arsenal giàu năng lượng bởi lần đầu tiên có được 3 bàn/trận kể từ trận mở màn gặp Fulham tới nay. Rất có thể ông Arteta sẽ trao cơ hội cho cầu thủ trẻ nhiều hơn ở những trận đấu tới.

HẠNH THUẦN