(Cadn.com.vn) - Chelsea đặt hết quyết tâm vào trận đấu có thể nói "cứu cả mùa giải" hôm qua trên sân Yokohama (Nhật Bản) với Corinthians. Tuy nhiên, trong một ngày kém may mắn, "The Blues" đã đón nhận thất bại để rồi giấc mơ tan vỡ.
Có lẽ chưa bao giờ, Chelsea khát thắng như hôm qua khi họ đá trận chung kết FIFA Club World Cup 2012 với đại diện đến từ Brazil Corinthians. "The Blues" khát thắng bởi đây là danh hiệu giúp "The Blues" cứu vãn một mùa giải nguy cơ trắng tay cao phía trước khi bị loại khỏi Champions League và tụt hậu ở cuộc đua Premier League. Hơn nữa, đây là giai đoạn Chelsea đang thực sự rối ren sau khi Benitez lên nắm quyền thay Di Matteo và đang tạo ra những phản đối trong CĐV của họ. Thế nhưng, khí thế hừng hực của Chelsea đã bị chặn đứng. Các cầu thủ Corinthians đã khiến Torres và các đồng đội nuốt hận vào tim.
Trước khi tiếng còi khai cuộc vang lên trên sân Yokohama, Chelsea được đánh giá cao hơn về khả năng giành chiến thắng, biết rằng Corinthians luôn là một đối thủ rất khó chơi với các đội bóng Châu Âu. Hơn ai hết, HLV Benitez là người quá hiểu điều đó. Và, Chelsea đầy quyết tâm đã tung ra sân đội hình mạnh nhất với bộ ba Moses, Ramires và Lampard chơi ở giữa sân, Hazard và Juan Mata hoạt động ở hai cánh hỗ trợ cho mũi nhọn duy nhất Torres. Những phút đầu, Chelsea đá áp đảo nhưng không tạo được cơ hội thực sự ngon ăn. Trái lại, các cầu thủ Corinthians bằng khả năng kỹ thuật đậm chất Nam Mỹ của mình đã hỗ trợ cho nhau phòng thủ cực kỳ hiệu quả, đồng thời tổ chức những đường đáp trả đầy ấn tượng.
 |
Paolo Guerrero đã đập vỡ giấc mơ của Chelsea, mang vinh quang về cho Corinthians. |
Thời gian càng trôi đi, các CĐV Chelsea càng có thêm nhiều cái ôm đầu tiếc nuối vì những lần Torres, David Luiz, Moses... bỏ lỡ cơ hội ăn bàn. Phải thừa nhận, các cầu thủ Chelsea đã chơi đầy nỗ lực nhưng thần may mắn đã không đứng về phía họ. Trái lại, Corinthians dù không thể lấn lướt đối thủ nhưng lối chơi giàu chất nghệ thuật và đột biến đã phát huy hiệu quả. Phút 69, xuất phát từ đường chuyền của Paulinho, Danilo đột phá như chỗ không người trong vòng cấm rồi dứt điểm buộc Cech phải đẩy bóng ra. Ngay lập tức, Paolo Guerrero xuất hiện đánh đầu cận thành tung lưới Chelsea, ghi bàn thắng duy nhất giúp Corinthians thắng 1-0.
Những phút cuối trận, Chelsea không còn gì để mất đã tràn lên tấn công nhưng không có bàn thắng gỡ hòa. Tệ hơn, trong phút giây thiếu kiềm chế, Gary Cahill đã vào bóng thô bạo với Emerson và nhận thẻ đỏ rời sân. Phải nói rằng, sắc xanh của Chelsea đã thực sự nhạt nhòa trong thất bại thiếu may mắn và cay đắng này. Còn các cầu thủ Corinthians, bằng mọi lý lẽ, họ xứng đáng lên ngôi vô địch FIFA Club World Cup 2012, đồng thời chấm dứt sự thống trị nhiều năm qua của bóng đá Châu Âu tại giải đấu này.
Để tuột chiếc cúp các CLB thế giới, Chelsea đã vỡ một giấc mơ, HLV Benitez lỡ nhiều dự định. Những ngày tới, "The Blues" sẽ có "biến". Còn Rafa Benitez chắc chắn phải gánh nhiều sức ép từ mọi phía.
Quang Hải