Báo Công An Đà Nẵng

Chết cũng phải... chờ!

Thứ năm, 04/10/2018 11:08

- Người xưa bảo "chết là hết" chớ còn ngóng chi nữa Tư Quảng Nam.

Toàn cảnh hoang phế của nhà hỏa táng tại TP Hội An.

- Ngóng đài hóa thân.

- À, nhà hỏa táng người qua đời. Nhưng ở Quảng Nam làm chi có hè?

- Đó là do Bề Tui không biết chớ Quảng Nam đã đầu tư xây dựng công trình đặc biệt này từ hơn 10 năm trước, tốn hàng tỷ đồng nhưng bỏ dang dở cho đến nay.

- Công trình nhà hỏa táng đó xây dựng ở đâu Tư?

- Tại địa bàn xã Cẩm Hà, TP Hội An, Quảng Nam.

- Tư thuật đầu đuôi sự thể cho Bề Tui rõ với.

- Là vầy, do đất nghĩa địa tại đô thị cổ Hội An ngày càng hạn hẹp nhưng nhu cầu chôn cất người qua đời vẫn không ngừng tăng lên, tháng 11-2004, UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt dự án nhà hỏa táng có diện tích gần 2.000m2 tại xã Cẩm Hà, TP Hội An. Dự án có vốn đầu tư 12 tỷ đồng do Công ty Công trình công cộng Hội An làm chủ đầu tư, dự kiến đến năm 2006 sẽ hoàn thành nhằm giải quyết áp lực về nơi an táng tại phố cổ Hội An. Thế nhưng, khi thi công xong các hạng mục khu nhà chính, khu phục vụ hỏa táng, nhà tưởng niệm, sân đường nội bộ, hồ nước, trạm cấp gas thì bị... bỏ hoang từ năm 2006 đến nay nên bị xuống cấp trầm trọng.

- Vậy UBND TP Hội An sẽ giải quyết ra sao đây?

- Lãnh đạo UBND TP Hội An cho hay, việc xây nhà hỏa táng là hướng đi đúng, nhằm giải quyết tình trạng thiếu đất xây lăng mộ cho người đã khuất và giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường. Hiện tại, TP Hội An đang gấp rút tìm nguồn vốn bổ sung và yêu cầu Công ty Công trình công cộng Hội An chấm dứt hợp đồng với nhà thầu thi công cũ, tìm đối tác mới để triển khai dự án.

Đúng. Phải đẩy nhanh tiến độ để công trình mang tính tâm linh này sớm đi vào hoạt động.  Hơn nữa, do bị bỏ hoang nên con nghiện tụ tập về đây chích hút, gây mất ANTT, gây ô nhiễm môi trường... đã gây nhiều bức xúc cho người dân.

BỀ TUI