Báo Công An Đà Nẵng

Chết vì... mời nhảy

Thứ sáu, 14/08/2015 11:35

(Cadn.com.vn) - Tối 7-8, ông Chu Văn Canh (1955, trú xóm 5, xã Quỳnh Lương, H. Quỳnh Lưu, Nghệ An) tổ chức tiệc cưới cho con trai là anh Chu Văn Quý (1992), có nhiều thanh niên trong và ngoài xã đến chơi, chia vui. Đến 21 giờ, có một nhóm thanh niên bên nhà gái đến chơi, trong đó có Hồ Bá Trung (1995, trú xóm 6, xã Quỳnh Lương). Ngồi chơi được một lúc, Trung rủ anh Hồ Thân Thương (1990, trú xóm 5, cùng xã) là người thuộc họ nhà trai lên nhảy cùng mọi người. Một lúc sau, giữa Trung và anh Thương xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau nhưng được gia đình ông Canh can ngăn. Tàn cuộc vui, Trung ra về nhưng mới đi được 50m thì bị nhóm thanh niên xóm 5 chặn lại để “nói chuyện phải trái”. Trong lúc xô xát, Trung bị đâm 2 nhát vào vùng kín và gục xuống. Ngay sau đó, dù được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, lại ở chỗ hiểm nên Trung tử vong.

Ngay khi sự việc xảy ra, CAX Quỳnh Lương nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo CAH Quỳnh Lưu. Sáng 8-8, Phòng Kỹ thuật hình sự CA tỉnh Nghệ An tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi; đồng thời, CAH Quỳnh Lưu đã cử TS, ĐTV nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra, truy tìm đối tượng gây án. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, Trung bị đâm 2 nhát vào vùng kín, tụ máu ở đầu cùng nhiều vết thương, xây xước ở lưng và vùng ngực. Thượng tá Đặng Trọng Huynh - Phó trưởng CAH Quỳnh Lưu cho biết, hiện cơ quan CA đang tiếp tục điều tra, truy tìm nhóm đối tượng gây án. Qua điều tra ban đầu, lực lượng CA xác định được nhóm thanh niên gây án và hiện một đối tượng đã bỏ trốn.

Rất đông người dân tập trung chia sẻ nỗi đau với gia đình ông Tài.

Những ngày qua, khi hay tin Trung mất, người thân, họ hàng và lối xóm gác công việc đồng áng để đến nhà ông Hồ Bá Tài (1970) và bà Lê Thị Sửu (1973) chia sẻ nỗi đau và giúp đỡ gia đình lo tang lễ. Hồ Bá Trung là con út trong gia đình. Sau khi tốt nghiệp THPT, Trung ở nhà phụ giúp bố mẹ công việc đồng áng, còn anh ruột Trung là Hồ Bá Thành đi làm thuê ở Gia Lai. Cuộc sống gia đình khó khăn, Trung cố gắng lao động, làm ăn để giúp bố mẹ nên được hàng xóm quý mến. Cái chết của Trung đã khiến bố mẹ ngã qụy, còn anh Thành sau khi nhận được hung tin cũng tức tốc bắt xe về quê chịu tang em.

Ông Hồ Bá Tài nhớ lại: “Tối hôm đó, khoảng 21 giờ, vợ chồng tôi đang ngồi xem tivi thì nhận được điện thoại của một người gọi về nói thằng Trung bị đâm trọng thương. Lúc đó, tôi không giữ được bình tĩnh, đánh rơi cả điện thoại và như người mất hồn chạy ra nơi con bị nạn. Khi đến nơi, thấy thằng Trung nằm gục, máu chảy rất nhiều nên tôi và mấy người đưa nó vào bệnh viện cấp cứu. Nhưng không ngờ...”. Còn ông Thái Bá Hoàn (1964 - bác của Trung) cho biết: Thằng Trung là đứa hiền lành, chăm chỉ. Không ngờ chỉ vì một chút mâu thuẫn nhỏ trong lúc đi chơi đám cưới mà người ta lại nỡ tước đoạt đi mạng sống của nó. Gia đình chúng tôi đau đớn lắm, mong cơ quan CA nhanh chóng tìm ra kẻ gây nên cái chết của cháu tôi”.

D.H