Báo Công An Đà Nẵng

Chị lao công tốt bụng

Thứ năm, 28/11/2013 05:00

(Cadn.com.vn) - Tối 26-11, em H.T.C (1991, quê Quảng Bình) đến phòng 101 của Trường ĐH Duy Tân tại đường Điện Biên Phủ (Đà Nẵng) học. C. đặt chế độ yên lặng cho điện thoại (trị giá 3,5 triệu đồng) rồi cho vào ngăn bàn. Cuối buổi học, C. vô tư ra về, quên bẵng điện thoại. Về đến nhà, sực nhớ đã để quên điện thoại, C. tức tốc trở lại trường tìm “dế yêu” thì không còn nữa.

Dò hỏi thì C. được tổ bảo vệ trường giao lại điện thoại. Hóa ra trong khi dọn dẹp, một lao công tên Tấn nhặt được điện thoại đã gửi lại tổ bảo vệ để trả lại cho người mất.

N.A.T